Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những kỳ án vượt ngục hài hước

Nhiều phi vụ trốn ngục gay cấn đến mức được dựng thành phim, nhưng không ít vụ hài hước đến khó tin.

1. "Núp" váy phụ nữ để xổng tù

Sau khi bị bắt vì tội buôn bán ma túy tại thành phố Mexico vào năm 1973, Dwight Worker đã bị kết án 5 năm tù giam và bị đưa tới thụ án tại một trong những nhà tù nổi tiếng tàn bạo ở Mexico. Trong suốt hai năm đầu tiên ở nhà lao, Worker đã rất chật vật mới có thể tồn tại sau những lần bị tra tấn, sốc điện, 4 lần bị đâm bằng dao và 3 lần phải nhập viện vì bị đánh trọng thương.

Không thể chịu đựng, Worker quyết định sẽ vượt ngục. Để thực hiện được kế hoạch táo tợn này, anh ta đã cạo sạch râu, đội tóc giả, mặc váy của phụ nữ và đi giày cao gót do vợ là Barbara White bí mật mang vào. Với giấy tờ giả, Worker sau đó đàng hoàng bước ra khỏi Lecumburri với danh phận một phụ nữ vào thăm người thân trong tù. Kể từ khi trốn thoát cho đến nay, anh ta vẫn ung dung sống tại bang Indiana, Mỹ.

Câu chuyện trốn thoát ly kỳ của Worker đã được viết thành sách và thậm chí còn được dựng thành phim và được chiếu trên kênh National Geographic của Mỹ hồi tháng 5/2012. Đáng nói là, Worker là người thứ hai từng trốn thoát khỏi Lecumburri - nhà tù vốn nổi tiếng là nghiêm ngặt tại Mexico.

2. Bà mẹ vĩ đại

Nhiều người nói không gì mạnh hơn tình yêu của một người mẹ dành cho con. Trường hợp của bà Sandra Sigler (sinh năm 1942) là ví dụ điển hình nhưng lại đưa đến kết quả tiêu cực. Năm 1990, con trai của Sigler là Jay Junior Sigler (sinh năn 1967) bị kết án 20 năm tù vì tội trộm cắp có vũ trang. Thương con trai, ngày 11/4/1998, bà cùng với hai người khác đã dàn dựng một vụ vượt ngục ngay giữa ban ngày.

Tại thời điểm đó, hai đồng phạm của bà Sigler – vốn là bạn thân của Jay – đi trên một chiếc xe kéo lớn, húc đổ 4 hàng rào an ninh của nhà giam, còn bà này lái một chiếc xe hơi theo sau. Được thông báo từ trước, khi thấy chiếc xe tiến vào trong nhà giam, Jay đã nhảy lên xe của mẹ sau đó cả nhóm phóng đi. Hai ngày sau khi vượt ngục, Jay và mẹ cùng các đồng phạm bị tóm gọn khi chúng đang lái xe trên đường. Song, ngoài tội vượt ngục và tổ chức vượt ngục, cả nhóm còn phải nhận án giết người vì đã tông chết một người đàn ông trong lúc trốn chạy sự truy đuổi của cảnh sát.

3. Chiếc "bào thai" trong ba lô vợ tù nhân

Vụ vượt ngục của kẻ buôn ma túy Juan Ramirez Tijerina được cho là một trong những vụ trốn tù ngớ ngẩn nhất mọi thời đại.Trong một lần thăm chồng qua đêm ở nhà tù, Tijerina và cô vợ 19 tuổi Maria del Mar Arjona đã bàn bạc để đưa Tijerina trốn ra ngoài.

Theo kế hoạch đã được vạch ra, Tijerina chui vào chiếc vali có bánh xe màu đen của Arjona và để cô ta kéo ra ngoài. Tuy nhiên, trên đường ra cửa nhà tù, Arjona đã rất chật vật để kéo chiếc vali khi bước lên các bậc cầu thang. Hơn nữa, các quản ngục phát hiện có vật gì đó di chuyển trong chiếc vali nên đã chặn Arjona lại. Họ đã mở chiếc vali ra và phát hiện Tijerina đang cuộn tròn bên trong ở tư thế của một bào thai.

Rafael Valadão mắc kẹt trong lỗ hổng ở tường do quá béo.

4. "Đen đủi" vì mông to

Tù nhân Rafael Valadão được nhắc đến nhiều nhất vào tháng 12/2012 khi hắn tìm cách trốn tù. Tại thời điểm đó, Valadao (28 tuổi) đang thụ án về tội trộm cắp. Trong những ngày ngồi tù, Valadao cùng với 3 tù nhân khác khoét một lỗ hổng lớn ở tường nhà tắm trong phòng giam với hy vọng sẽ tẩu thoát ra ngoài. Ngày thực hiện vụ vượt ngục được ấn định là rạng sáng 3/12/2012.

Tù nhân đầu tiên đã chui lọt qua lỗ hổng và trốn thoát nhưng đến khi Valadao chui qua lỗ hổng thì cái mông béo của hắn mắc kẹt khiến hắn lâm vào cảnh “nửa trong, nửa ngoài”. Nóng lòng muốn được trốn thoát nên khi thấy vậy, hai tù nhân đằng sau đã ra sức đẩy Valadao ra ngoài, đến nỗi gãy cả xương sườn của hắn.

Vì quá đau nên Valadao bắt đầu la hét. Tiếng thét thảm thiết của hắn khiến các quản ngục tỉnh giấc và vụ vượt ngục bị phát giác. Các cai ngục đã phải gọi nhân viên cứu hộ đến khoét tường để giải cứu Valadao trước khi đưa hắn đến bệnh viện để điều trị.

5. Cú nhảy không hoàn hảo

Otis Blunt, 33 tuổi, đối mặt với mức án 20 năm tù giam vì tội trộm cắp. Trong trại giam, y kết thân với Jose Espinosa, đang thụ án 17 năm tù về tội giết người, bàn bạc rồi cùng đi đến thống nhất sẽ vượt ngục. Để thực hiện âm mưu, hai tên đã dùng một chiếc ống nước khoét tường trong suốt 3 tuần. Để che vết khoét, hai tên đã lấy những bức ảnh chụp các cô gái thiếu vải dán lên tường.

Sau khi khoét xong một lỗ đủ để chui ra ngoài, cả hai tên đã cùng nhau nhảy từ trên cao xuống. Cú nhảy mạnh khiến Espinosa bị trật mắt cá chân. Ba tuần sau vụ vượt ngục, cảnh sát bắt được tên này ở một căn hộ cách nhà lao chưa đầy một km do hắn đau chân không thể đi lại được. Còn Blunt được tìm thấy ở một nhà nghỉ giá rẻ ở thành phố Mexico.

http://baophapluat.vn/ho-so-mat/hai-huoc-nhung-ky-an-vuot-nguc-180779.html

Theo Pháp Luật Việt Nam

Bạn có thể quan tâm