Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Duy Nhân

Hình ảnh đời thường bên mẹ và vợ trẻ sinh năm 1991 của Duy Nhân khiến người hâm mộ nghẹn ngào.

Bức ảnh thời thơ ấu được Duy Nhân đăng tải trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khi anh đang nằm trên giường bệnh. Anh chia sẻ, mong thời gian ngừng lại để không phải xa ba mẹ. Duy Nhân tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, khoa Công nghệ Thông tin nhưng quyết định lên Sài Gòn làm việc để thoát khỏi cảnh nghèo, vất vả ở quê nhà.
Duy Nhân chất phác trên phim trường. Duy Nhân chạm ngõ điện ảnh đầy bất ngờ khi chở dì là diễn viên Kiều Trinh lên đoàn làm phim Gọi giấc mơ về. Thấy anh vóc dáng cao lớn, khuôn mặt ưa nhìn, đạo diễn yêu cầu diễn thử. Sau đó, anh có vai diễn đầu tay.
Duy Nhân hạnh phúc bên mẹ. Trong những ngày cuối đời của con trai, mẹ nam diễn viên mất ăn mất ngủ. Bà bị hoảng loạn tinh thần đến mức ăn gì nôn nấy. Các bác sĩ phải cho bà uống thuốc ngủ để nghỉ ngơi.
Trong mắt Duy Nhân, mẹ và bà xã Kiều Oanh là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Khi nằm trên giường bệnh, anh viết: "Chưa làm gì được cho mẹ mà đã nằm đây để mẹ và gia đình lo lắng ngược lại. Lúc còn khoẻ mạnh, mình luôn nhủ lòng nếu không làm được gì cho mẹ và gia đình thì cũng đừng là gánh nặng của mọi người. Vậy mà giờ đây lại bắt mẹ ngày đêm chăm lo cho con. Con muốn nói con yêu mẹ vô cùng".
Anh chia sẻ, ngày 5/6/2010 là ngày đầu tiên gặp bà xã Kiều Oanh. Ngày 10/6, Duy Nhân kết hôn với người đẹp Kiều Oanh sau 4 năm yêu nhau. Tiệc cưới ấm áp của cặp đôi được tổ chức ngoài trời cùng 200 khách mời, bạn bè thân thiết tại TP HCM.
"Dù cuộc sống của gia đình nhỏ của vợ chồng mình bắt đầu không như anh và em mong đợi nhưng anh tin khi vượt qua thời gian khó khăn này thì vợ chồng mình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cố lên em nhé! Anh cũng đang cố gắng từng ngày để sớm bình phục, lo cho em và con" - anh động viên vợ khi nằm trên giường bệnh.
Khi còn khỏe mạnh, mỗi khi rảnh, anh thường đưa vợ đi du lịch. Hình ảnh cặp đôi khóa môi trên đảo Bình Ba được anh lưu giữ trên trang cá nhân.
Bà xã Duy Nhân là người con gái xứ Huế, tên Nguyễn Thụy Kiều Oanh sinh 1991, là nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài. Chi sẻ về mối lương duyên, Duy Nhân kể trong một lần anh ra Huế làm người mẫu ảnh, anh gặp phải tiếng ái tình với Kiều Oanh. Khi đó, cô cũng là người mẫu ảnh cho nhiếp ảnh gia đi cùng.
Mọi khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng đều được Duy Nhân ghi lại. Cô gái 24 tuổi luôn đồng hành cùng anh suốt 5 năm qua. Cô nhiều lần đến phim trường cổ vũ bạn trai quay phim.
Những bức ảnh tình cảm của hai vợ chồng đều được nam diễn viên Hồ sơ đen khoe với bạn bè trên trang cá nhân. Anh cho biết, mình bị "nghiện" khoe hình vợ, không khoe không chịu được.
Vợ chồng Duy Nhân từng có dịp trình diễn bộ sưu tập áo cưới trên sàn diễn thời trang. Nam người mẫu không giấu được nụ cười hạnh phúc bên bà xã.
Để thể hiện tình yêu sâu sắc với bà xã xinh đẹp, Duy Nhân đã xăm tên của cô trên tay trái.
Hình ảnh vợ chồng Duy Nhân hội ngộ sau bao ngày cách ly khiến người hâm mộ cảm động. Lúc này, hai người chỉ gặp nhau được 10 phút nhưng đối với anh, đó là niềm hạnh phúc không diễn tả được bằng lời. "Hạnh phúc đơn giản của vợ chồng em là được nhìn nhau và chạm nhau bằng da bằng thịt. Hôm nay tinh thần được nhân lên gấp 100 lần" - anh tâm sự.
Duy Nhân được gặp vợ ít phút sau 3 đợt điều trị. Kiều Oanh chia sẻ, nhiều lúc chồng tủi thân, đuổi vợ về nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó qua nhanh. Vì tình cảm của gia đình, đồng nghiệp, nam diễn viên lấy lại tinh thần lạc quan. Anh cho biết, người bệnh chứ tâm không được bệnh. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn cố gắng.
"Bệnh của tôi thực sự rất đau đớn vào mỗi sáng, khi thức dậy. Toàn cổ họng lúc đó khô rát và cứng đơ. Hầu như cả đêm tôi chỉ ngủ được vài tiếng, thời gian còn lại là ho và khạc máu mủ. Buổi sáng là khoảng thời gian tôi phải đối diện với căn bệnh của mình nhiều nhất, cũng là lúc sống thật với mình nhất. Tôi đã khóc nhiều, dù khóc lén một mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình cần phải vững vàng hơn" - anh nói.
Hình ảnh Duy Nhân lạc quan, vui vẻ khi được về thăm nhà sau 3 đợt điều trị hóa chất, trước khi trở lại bệnh viện tiến hành ca phẫu thuật ghép tủy. Hơn một tháng ghép tủy, sức khỏe anh chuyển biến xấu, anh rơi vào trạng thái hôn mê và trút hơi thở cuối cùng lúc 0h30 ngày 7/5 tại Bệnh viện Huyết học TP HCM.

Thanh Ngọc

Bạn có thể quan tâm