Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những đứa trẻ sống trong hốc tường

Vì cha, mẹ bỏ rơi, 3 đứa trẻ vô gia cư sống cùng nhau trong hốc tường gần ga tàu tại Trung Quốc.

Ba đứa trẻ vô gia cư sống cùng nhau như anh em trong một cái hốc trên một bức tường gần nhà ga xe lửa tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc.
3 đứa trẻ vô gia cư sống cùng nhau như anh em trong một cái hốc trên một bức tường gần nhà ga tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc. "Căn nhà" đặc biệt của chúng có chiều cao nửa mét và chiều rộng 2 mét. Những ông bố, bà mẹ của những đứa trẻ đều đã ly hôn và không còn quan tâm đến chúng.
Xiaoning,
Xiao Ning, đứa trẻ bé nhất sống tại "căn hộ đặc biệt", mới chỉ 8 tuổi. Cậu sống cùng bố sau khi mẹ bỏ đi. Tuy nhiên, bố cậu chẳng bao giờ quan tâm đến cậu. Ông dường như chỉ về nhà vào lúc nửa đêm và cũng chẳng bao giờ lo lắng khi không thấy con trai ở nhà.
Xiaoshuai, 17 tuổi, cho biết bố mẹ cậu đã ly dị khi cậu còn rất nhỏ. Năm cậu lên 4, mẹ cậu bỏ nhà đi. 6 năm sau, cha cậu cũng rời bỏ cậu.
Xiao Shuai, 17 tuổi, cho biết bố mẹ cậu đã ly dị khi cậu còn rất nhỏ. Năm cậu lên 4, mẹ cậu rời khỏi nhà. 6 năm sau, bố cũng bỏ cậu.
Xiaolai, đứa trẻ thứ ba sống trong
Xiao Lai, đứa trẻ thứ ba sống trong "căn hộ", năm nay 17 tuổi. Cũng như hai đứa trẻ kia, gia đình Lai không hạnh phúc vì bố mẹ cũng bỏ rơi con. Cậu đã sống cùng Ning và Shuai trong "căn hộ" đặc biệt suốt nửa năm qua.
Những đứa trẻ vừa là bạn, vừa là anh em cùng nhau chơi đùa.
Ning, Shuai, Lai vừa là bạn, vừa là anh em và cùng nhau chơi đùa.
Chúng chăm sóc cho nhau dù không cùng chung huyết thống.
Những đứa trẻ chăm sóc cho nhau dù không cùng chung huyết thống.
Giúp đỡ nhau
Chúng giúp đỡ nhau lúc khó khăn.
Thành phố phồn vinh và hoa lệ, nhưng tương lai của lũ trẻ rất mù mịt.
Những đứa trẻ luôn khao khát một mái ấm, sự chăm sóc và tình thương yêu từ gia đình.
Nhóm trẻ thường mua thức ăn nhanh ngoài cửa hàng.

Kim Ngân

Bạn có thể quan tâm