Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những dự đoán ngược nổi tiếng lịch sử bóng đá

Nhân sự kiện 20 năm Alan Hansen đánh giá sai về sức mạnh của M.U, trang Goal đã tổng hợp những dự đoán cho kết quả ngược lại trong lịch sử túc cầu.

Alan Hansen: Huyền thoại của Liverpool từng khẳng định “Bạn sẽ không bao giờ vô địch với những đứa trẻ” khi nói về Manchester United năm 1995. Nhưng một năm sau, “những đứa trẻ” của Sir Alex Ferguson đã tạo ra điều thần kỳ khi đoạt cú đúp danh hiệu Premier League và FA Cup.
Pele: “Vua bóng đá” người Brazil nổi tiếng với những dự đoán ngược. Năm 1977, Pele khẳng định: “Một đội tuyển châu Phi sẽ vô địch World Cup trước năm 2000". Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có đội tuyển châu Phi nào lọt vào bán kết giải đấu danh giá nhất hành tinh.
Sir Alex Ferguson: “Chúng tôi sẽ không bán cho họ dù chỉ là một con virus”, Sir Alex giận dữ nói về việc Real chèo kéo Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau, chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã để cậu học trò cưng tới Bernabeu với giá 80 triệu bảng.
Stuart Pearce: Sau khi Arsenal chiêu mộ thành công David Platt và Dennis Bergkamp năm 1995, Stuart Pearce nhận định: “Platt và Bergkamp không bao giờ tỏa sáng trong màu áo Arsenal”. Tuy nhiên, Bergkamp sau này trở thành biểu tượng của Arsenal và được đúc tượng bên ngoài sân Emirates. Trong khi Platt cũng gây ấn tượng mạnh trong 3 năm gắn bó với “Pháo thủ”.
Tommy Docherty: Cựu huấn luyện viên của Manchester United dự đoán Dwight Yorke sẽ thất bại ở Old Trafford sau khi Sir Alex chiêu mộ chân sút người Trinidad & Tobago từ Aston Villa. Đáp lại điều đó, Dwight Yorke thi đấu rất thuyết phục trong 4 năm ở M.U. Anh cũng là nhân tốt then chốt giúp “Quỷ đỏ” giành “cú ăn ba” mùa 1998/99.
Arsene Wenger: “Tôi phát hiện một sự thay đổi cán cân quyền lực trong bóng đá Anh”, chiến lược gia người Pháp cao giọng khi cùng Arsenal đoạt cú đúp danh hiệu năm 2002. Tuy nhiên, từ đó tới nay “Pháo thủ” chỉ một lần lên ngôi tại Premier League.
Garth Crooks: “Tottenham bán Elvis và họ sẽ mua The Beatles”, cựu danh thủ Spurs ví von sau khi đội bóng cũ bán Gareth Bale cho Real với giá kỷ lục 100 triệu euro. Tuy nhiên, 7 cầu thủ Spurs đưa về sau đó không đủ khỏa lấp khoảng trống do Bale tạo ra.
Terry Venables: Cựu huấn luyện viên tuyển Anh nói về Messi trước trận chung kết Champions League 2009: “Messi chơi tuyệt hay bên cánh phải. Nhưng Ronaldo toàn diện hơn. Anh ấy là nỗi khiếp đảm bên cánh trái, cánh phải và cả trung lộ. CR7 còn giỏi đánh đầu, trong khi Messi không thể ngay khi đặt bóng lên đầu anh ấy”. Tuy nhiên, trong trận chung kết gặp Manchester United, Messi đánh đầu đẹp mắt giúp Barcelona lên đỉnh châu Âu.
Uli Hoeness: “Bao giờ tuyển Anh mới đánh bại Đức? Điều đó chắc 100 năm nữa. Tôi nghĩ Đức sẽ vùi dập tuyển Anh để giành vé dự VCK World Cup sau trận đấu này”, huyền thoại của Bayern Munich nhận định. Tuy nhiên, kết quả diễn ra theo chiều ngược lại. “Tam sư” đã đánh bại Đức với tỷ số 5-1 ngay trên sân đối phương.
Johann Cruyff: Huyền thoại của Barcelona và đội tuyển Hà Lan dự đoán về trận chung kết Champions League năm 1994: “Barca rất mạnh. Chúng tôi đang hoàn thiện, giàu sức chiến đấu và nhiều kinh nghiệm hơn đối phương. Trong khi Milan chẳng có gì. Họ sẽ phải chơi phòng ngự để chống lại sức tấn công của Barca”. Nhưng trận chung kết khép lại với chiến thắng 4-0 nghiêng về Milan.
Andre Villas-Boas: Sau trận thắng Arsenal 2-1 và hơn đối thủ cùng thành phố 7 điểm tại Premier League, HLV Villas-Boas tự tin phát biểu: “Chúng tôi đang tiến về phía trước với sự tự tin rất lớn. Trong khi đối phương ngày một sa sút sau những kết quả tiêu cực”. Tuy nhiên khi kết thúc mùa giải, Arsenal qua mặt Spurs để giành vé dự Champions League.
Karl-Heinz Rummenigge: “Tôi không muốn cầu thủ như vậy ở Bayern. Anh ta từng hứa với Jupp Heynckes vài lần rằng chỉ tới Allianz Arena. Nếu là người có đạo đức thì giờ anh ta đã chơi cho chúng tôi”, Chủ tịch của Bayern nói về Arturo Vidal năm 2011. Lúc này tuyển thủ người Chile đang có tên danh sách thi đấu của đội bóng xứ Bavaria.
Fabio Capello: Chiến lược gia người Italy từng lớn tiếng năm 2003: “Tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt Juventus”. Chỉ sau một năm, cựu huấn luyện viên tuyển Anh chia tay AS Roma để chuyển sang phục vụ “Lão phu nhân”.
Franz Beckenbauer: “Tôi xin lỗi phần còn lại của thế giới, nhưng quả thực tuyển Đức không thể đánh bại trong nhiều năm nữa”, huyền thoại của Bayern phát biểu sau khi dẫn dắt tuyển Đức vô địch World Cup 1990. Nhưng sau đó “Cỗ xe tăng” bị Đan Mạch đánh bại ở chung kết EURO 1992 và bị loại khỏi tứ kết World Cup 1994.
Gerard Houllier: Sau khi chiêu mộ Bruno Cheyrou từ Lille năm 2002, HLV Liverpool cho biết: “Anh ấy sẽ là nhà vô địch. Bruno sở hữu những kỹ năng chơi bóng khiến tôi nhớ đến Zinedine Zidane”. Nhận định của Houllier không bao giờ thành hiện thực. Tiền vệ người Pháp thi đấu mờ nhạt tại Anfield trước khi bị đẩy sang Rennes và kết thúc sự nghiệp ở Nantes.

Tiểu Minh

Ảnh: Goal

Bạn có thể quan tâm