Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những 'độc chiêu' ăn mừng của giới cầu thủ

Vẽ "của quý" lên áo HLV, đấm vào mặt đồng đội, nhảy bằng…mông hay thậm chí là lột hết quần áo để ăn mừng bàn thắng là những dấu ấn mà cầu thủ tạo ra sau khi sút tung mành lưới của đối phương hay đem lại chiến thắng cho đội nhà.

Những 'độc chiêu' ăn mừng của giới cầu thủ

Vẽ "của quý" lên áo HLV, đấm vào mặt đồng đội, nhảy bằng…mông hay thậm chí là lột hết quần áo để ăn mừng bàn thắng là những dấu ấn mà cầu thủ tạo ra sau khi sút tung mành lưới của đối phương hay đem lại chiến thắng cho đội nhà.

Lịch sử bóng đá thế giới chứng kiến hàng tỉ pha ăn mừng bàn thắng. Tuy nhiên, có những kiểu ăn mừng khiến giới mộ điệu không thể nào quên. Khi nhắc lại, có lẽ khán giả sẽ bật cười, thán phục, song một số người lại giận dữ vì hành động không đẹp mắt của cầu thủ sau khi ghi bàn vào lưới đối phương.

Hãy cùng nhìn lại những kiểu ăn mừng “khó đỡ” nhất trong lịch sử bóng đá mà giới cầu thủ tạo ra.

Nhảy múa bằng… mông

Kidiaba thể hiện vũ điệu... mông một cách ấn tượng.

Hồi đầu năm 2013, tại giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013), thủ môn Muteba Kidiaba của đội tuyển Congo đã làm giới mộ điệu phải nhớ đến giải đấu này. Chẳng là quá hưng phấn về bàn gỡ hòa 2-2 sau khi bị đội tuyển Ghana dẫn trước 2-0, Kidiaba đã quyết định ăn mừng bằng cách nhảy múa bằng…mông. Điều đáng nói là Kidiaba nhảy rất đều khiến nhiều người có cảm giác điệu nhảy của anh đang được khớp với một loại nhạc nào đó ở lục địa đen.

Nhái lại hành động của HLV

Bullard nhái lại hành động của HLV sau khi lập công.

Sau khi thực hiện thành công quả penalty, giúp Hull City giành được 1 điểm quý giá trước Man City ở vòng 14 Premier League 209/10, Jimmy Bullard đã có pha ăn mừng cực lạ. Cầu thủ này đã tập hợp đồng đội quanh mình và nhái lại cử chỉ, điệu bộ nhắc nhở của HLV Phil Brown dành với các cầu thủ trong giờ giải lao. Sau đó CĐV Hull gửi yêu cầu lên các hãng phát hành game thể thao như EA Sports (FIFA 10) và Konami (PES 10) bổ sung tình huống ăn mừng hài hước của Bullard vào dữ liệu trò chơi.

Cởi hết quần áo ném lên khán đài

Ederson và màn ăn mừng rất thiếu thẩm mỹ.

Hành động có phần phi thể thao này lại diễn ra ở một giải đấu danh giá ở châu Âu - Europa League 2012/13. Chẳng là quá phấn khích trước màn cổ động của các CĐV lặn lội từ Ý, tiền vệ Ederson không ngần ngại cửi phăng áo ném tặng khán giả song không quên khuyến mãi thêm cả chiếc…quần sau khi trận đấu giữa Maribor và Lazio vừa khép lại. Điều đáng nói là ở trận này, Ederson không ghi bàn, song anh đã đóng góp vào chiến thắng 4-1 giúp Lazio dẫn đầu bảng J bằng hai đường kiến tạo thành công.

Đấm thẳng vào mặt…đồng đội

Caputo đã không "kiềm chế" được sự phấn khích sau khi ghi bàn.

Trong trận đấu giữa Bari và Cesena tại Serie A 2009/10, tiền đạo Francesco Caputo của Bari đã khiến tất cả khán giả có mặt trên khán đài phải “mắt chữ A mồm chữ O”. Sau khi ghi bàn vào lưới đối phương, Caputo đã lao thẳng về phía Emmanuel Rivas và tặng cho người đồng đội vừa kiến tạo cho mình một…quả đấm. Cú đấm này đã khiến Rivas choáng váng. Song may cho Caputo là Rivas đã không giận về hành động ngớ ngẩn này.

Tụt quần chạy quanh sân

Vucinic không dưới một lần tụt quần ăn mừng bàn thắng.

Ở vòng 31 Serie A vừa qua, Mirko Vucinic đã có hành động ăn mừng rất khiếm nhã. Tiền đạo người Montenegro đã tụt quần rồi chạy về phía CĐV Pescara ăn mừng. Hành động điên rồ của của Vucinic sau đó đã phải trả giá bằng 1 thẻ vang. Dư luận cho rằng ban tổ chức Lega Calcio nên tăng hình phạt đối với Vucinic, bởi đây không phải lần đầu tiên cầu thủ này có hành động lố bịch như vậy. Còn nhớ khi còn thi đấu cho Roma và ĐT Montenegro cũng đã có những hành động phản cảm như thế này.

Vẽ ‘của quý’ lên áo…HLV

Hẳn HLV Slutsky rất không hài lòng với cách ăn mừng của cậu học trò.

Hôm 18/5 vừa qua, sau khi CSKA Moscow chính thức đăng quang giải VĐQG Nga, tiền vệ của CSKA Pontus Wembloom đã ăn mừng bằng một cách... cực độc. Cầu thủ người Thuỵ Điển đã kiếm đâu đó được cây bút sau đó vẽ một cái "của quý" to tướng lên lưng áo HLV Leonid Slutsky. Không dừng lại ở đó, Wembloom còn chụp lại "tác phẩm" của mình để đem chia sẻ trên trang mạng Instagram.

Những kiểu ăn mừng "độc và dị" khác:

Kiểu "câu cá" của đội bóng Stjarnan.

Pha ăn mừng kiểu hít heroin của Robbie Fowler.

Pha ăn mừng theo kiểu robot của Peter Crouch.

Ăn mừng kiểu đạp xe của đội bóng Stjarnan

TIỂU MINH

Theo Infonet

TIỂU MINH

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm