Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những con thuyền hoa trôi trên sông miền Tây

Những ngày giáp Tết, hàng ngàn thuyền hoa tấp nập trên các dòng kênh ở miền Tây tạo nên cảnh đẹp rất riêng của miền sông nước.

Chợ nổi trên sông luôn là nét độc đáo của vùng sông nước miền Tây. Chợ sầm uất không thua kém các chợ trên bờ với xuồng, ghe từ khắp nơi tụ về thành một hàng dài nhiều cây số. Đặc biệt, trong những ngày giáp Tết, chợ càng náo nhiệt với hoa quả đầy ắp. Trong ảnh là cảnh chợ hoa xuân ở quận Cái Răng (TP.Cần Thơ).
Các nhà vườn mang hàng ngàn cây hoa ra chợ nổi để bán. Công việc vận chuyển hoa cho khách rất thuận tiện.
Chỉ ở miền Tây mới có chợ hoa trên sông.
Cô gái trẻ trong trang phục áo đỏ nổi bật trên sông cùng nhuwxngbifnh hoa vàng rực.
Vạn thọ, một loài hoa được nhiều người ưa thích.
Phần lớn những người buôn bán là phụ nữ. (Ảnh chụp tại chợ hoa Châu Đốc, An Giang).
Hoa tại đây thường có giá mềm hơn so với trên bờ.
Một cây mai vàng trên đường xuống ghe.
Hai cha con ông Nguyễn Văn Năm (Sóc Trăng) tất bật chèo thuyền vận chuyển.
Các thuyền hoa làm cho đoạn sông lung linh khi nhìn từ trên cao.

Ngọc Trinh

Bạn có thể quan tâm