Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những con ngõ sâu hun hút và tí hon chỉ có ở phố cổ

Ở thủ đô có những con ngõ chưa đầy 1 mét, là nơi lưu thông của hàng chục hộ dân. Mỗi khi phải vận chuyển đồ đạc như tủ, bàn ghế... là lúc phải tính toán kỹ để có thể lọt qua.

Ngõ sâu
Những khu dân cư có nhiều ngõ bé xíu ở Hà Nội bao gồm Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Đường, Hàng Đào... và nhiều tuyến phố cổ khác.

Có những nơi quần áo bày bán chiếm hết hai bên lối đi khiến nhiều người đi qua không thể tìm thấy.
Ngõ ở đây thường vừa bé, vừa sâu, vừa tối, đoạn nào thắp đèn điện thì sáng.
Đây là trung tâm thủ đô, nơi nhiều người dân kiên quyết bám trụ sinh sống, không muốn đi chỗ khác.
Vào sâu trong ngõ, sự ngoắt nghéo thế này là bình thường, thậm chí hai xe máy vào và ra gặp nhau thì một người buộc phải lùi lại nhường.

Ông Đạt ở ngõ 44 Nguyễn Siêu vốn là một phần của con ngõ cũ từ thời Pháp thuộc.

Ngõ nhỏ
Do nhu cầu cải tạo nhà ở, các hộ gia đình trong ngõ chia nhau mỗi nhà cơi nới một khu vực, cũng vì thế mà hình thành nên những con ngõ bé xíu.
Những nơi vẫn giữ được nhiều không gian thì lại là nơi sinh hoạt chung của các hộ. Không nấu nướng thì giặt giũ, người nhanh chân thì kinh doanh ăn uống...
Ngõ 17 phố Hàng Ngang, người dân tranh thủ mở một cửa tiệm kinh doanh vải vóc, thời trang sâu tận trong chủ yếu bán cho khách quen.
Ngõ chung nên thường nhếch nhác, không mấy khi được dọn dẹp.
Tại số 21 Hàng Ngang, một con ngõ bị lấn chiếm thành cửa hàng thời trang biến lối đi chỉ còn 60 cm.
Mặc dù vậy nhưng người dân phố cổ vẫn quyết bám trụ.
Ngõ nhỏ
Họ cho rằng, sống ở trung tâm chật hẹp vẫn sướng hơn nơi xa mà rộng rãi. "Bước ra cửa là kiếm được tiền, đi nơi khác ở biết mưu sinh ra sao", một người nói.

Lê Hiếu - Mạnh Thắng

Bạn có thể quan tâm