Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những 'con ma tốc độ' của bóng đá thế giới

Những án phạt của cảnh sát dường như không có hiệu lực với các quái xế "thừa tiền nộp phạt" của làng thể thao. Các sao quần đùi áo số tiếp tục đỗ xe bừa bãi, lái xe vượt quá tốc độ, không bằng lái thậm chí gây tại nạn chết người ...

Những 'con ma tốc độ' của bóng đá thế giới

Những án phạt của cảnh sát dường như không có hiệu lực với các quái xế "thừa tiền nộp phạt" của làng thể thao. Các sao quần đùi áo số tiếp tục đỗ xe bừa bãi, lái xe vượt quá tốc độ, không bằng lái thậm chí gây tại nạn chết người ...

Gần đây nhất, ngôi sao của Man City - Calos Tevez - bị cảnh sát sờ gáy vì tội cả gan lái xe khi bị treo bằng trong vòng 6 tháng. Cùng với 2 lần "muối mặt" đi nộp phạt vì điều khiển xe quá tốc độ trước đó, Tevez xứng đáng được liệt vào danh sách sao "quái xế" coi thường pháp luật nhất làng thể thao. Lần đầu tiên vi phạm, Tevez bị bắt ở Morecambe khi chạy xe với tốc độ 39 dặm/h trên đoạn đường cho phép chạy tối đa 30 dặm/h. Lần thứ hai, siêu xe của Tevez "lướt" trên mặt đường với tốc độ 66 dặm/h trên đoạn đừng chỉ được chạy tốc độ tối đa 50 dặm/h ở Cheshire.

 Tevez sẽ phải "trả giá" vì  tội coi thường luật pháp?

Sao Man City còn bị khiển trách vì thái độ thiếu hợp tác sau khi bị xử phạt. Không cung cấp đầy đủ thông tin, không quan tâm tới thư của cảnh sát và lái xe quá tốc độ, Tevez bị cấm lái xe trong vòng 6 tháng và phải nộp khoản tiền 1.540 bảng. Hiện ngôi sao này đang "ngồi trên đống lửa" khi phải chờ xem liệu anh có phải "bóc lịch" 6 tháng trong tù vì "cái tội" dám coi "nhẹ" pháp luật.

Trước đó, sao 18 tuổi của Man xanh - Courtney Meppen Walter - bị kết án 16 tháng tù giam vì lái xe vượt quá tốc độ khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Walter cả gan đua xe với một người bạn ở làn bên cạnh ngay trên phố đông người. Cầu thủ trẻ chạy xe với tốc độ 48 km/h tại đoạn đường chỉ cho phép tốc độ tối đa là 30 km/h và gây ra vụ tại nạn đáng tiếc. 

 16 tháng "bóc lịch" trong tù là cái giá phải trả cho thói ngông cuồng của sao trẻ Man City.

Một sao khác của giải Ngoại hạng Anh từng bị treo bằng vì làm "quái xế" là Andre Santos. Sao Arsenal bị phạt 4.500 euro và bị cấm lái xe trong vòng 12 tháng vì tội lái xe quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu và đặc biệt là thực hiện màn rượt đuổi ấn tượng với cảnh sát.

 4 xe cảnh sát bao vây mới có thể bắt được "quái xế" Andre Santos.

Tuy nhiên, CLB đau đầu vì các sao "quái xế" nhất chính là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha - Real Madrid. Các cầu thủ của Real liên tục "nhẵn mặt" tại đồn cảnh sát khi lần lượt những cái tên như Benzema, Marcelo, Ozil hay Ronaldo bị tóm gọn vì vi phạm luật giao thông.

 Sao Real "đi đầu" trong việc móc hầu bao nộp phạt.

Karim Benzema từng "suýt" phải bóc lịch 6 tháng khi "mát chân ga" phóng siêu xe Porsche với tốc độ 216 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép tốc độ tối đa có 100 km/h. "Ma tốc độ" người Pháp phải rút hầu bao nộp một khoản tiền phạt không nhỏ để đổi lấy sự tự do cho mình.

Hậu vệ Marcelo bị cảnh sát tóm gọn khi cả gan điều khiển siêu xe mà không có bằng lái. Chân sút người Brazil bị nộp phạt 6.000 euro. Tiền vệ Michael Essien cũng bị phạt vì coi thường luật giao thông. Cristiano Ronaldo cũng bị bắt vì phóng xe quá tốc độ và không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông.

 Siêu xe của CR7 "nát bét" vì chủ nhân "mát chân ga".

Gần đây nhất, Mesut Ozil bị cảnh sát giao thông phạt 500 euro và bị bắn 6 lỗ trên bằng lái xe vì vi phạm luật giao thông. Thủ thành Iker Casillas tự mình lái chiếc Audi A6 tới bệnh viện bằng một tay.

Cô ca sỹ xinh đẹp Shakira chẳng thể yên tâm khi để Gerard Pique cầm lái sau khi sao Barca bị gắn mác "quái xế". Pique đành chấp nhận ngồi bế quý tử Milan để bạn gái lái xe.

 "Quái xế" Pique bế quý tử cho bạn gái cầm lái.

Nếu không "điểm danh" Mario Balotelli vào danh sách sao coi thường luật pháp thì thật là sự thiếu sót lớn. Cựu sao Man City thường xuyên bị cảnh sát giao thông phạt vì tội đỗ xe bừa bãi. "Ngựa chứng" bị giữ xe 27 lần chỉ trong 8 tháng. Thậm chí, có những ngày Mario nhận tới 3 vé phạt chỉ vì một lỗi duy nhất: "thích là đỗ".

 Mario Balotelli chi 10.000 cho tội đỗ xe bừa bãi.

THU HỒNG

Theo Infonet

THU HỒNG

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm