Trong Thế chiến thứ nhất, hàng triệu con vật, từ ngựa, lừa, cho tới voi, chó, đã được sử dụng để phục vụ mục đích vận chuyển, liên lạc và làm bạn đồng hành cho các binh sĩ.
Tướng quân Jack Seely bên con ngựa chiến. Bức tranh này được vẽ năm 1918 và hiện trưng bày ở Bảo tảng Chiến tranh Canada. Ảnh: PDSA
Tướng quân Jack Seely bên con ngựa chiến. Bức tranh này được vẽ năm 1918 và hiện trưng bày ở Bảo tảng Chiến tranh Canada. Ảnh: PDSA
Binh lính Mỹ trong chiến hào. Một trong số họ đang ôm trong tay một con chim bồ câu, với nhiệm vụ vận chuyển mật thư giữa các nhóm quân. Ảnh: REX
Binh lính Mỹ trong chiến hào. Một trong số họ đang ôm trong tay một con chim bồ câu, với nhiệm vụ vận chuyển mật thư giữa các nhóm quân. Ảnh: REX
Một con voi do vườn thú Đức gửi tặng cho quân đội, giúp binh sĩ vận chuyển gỗ ở gần mặt trận phía tây năm 1915. Ảnh: Alamy
Một con voi do vườn thú Đức gửi tặng cho quân đội, giúp binh sĩ vận chuyển gỗ ở gần mặt trận phía tây năm 1915. Ảnh: Alamy
Một trong số hàng triệu con ngựa được sử dụng trong cuộc chiến được các binh sĩ vận chuyển lên tàu ở bến cảng Thessaloniki, Hy Lạp. Ảnh: Corbis
Một trong số hàng triệu con ngựa được sử dụng trong cuộc chiến được các binh sĩ vận chuyển lên tàu ở bến cảng Thessaloniki, Hy Lạp. Ảnh: Corbis
Chó thường được quân đội Anh sử dụng để vận chuyển súng máy. Ảnh: Getty Images
Chó thường được quân đội Anh sử dụng để vận chuyển súng máy. Ảnh: Getty Images
Quân đội Italy bên những con chó giải cứu của họ. Ảnh: Italian Army
Quân đội Italy bên những con chó giải cứu của họ. Ảnh: Italian Army
Binh sĩ Pháp di chuyển trên những chiếc xe do lừa kéo. Ảnh: Corbis
Binh sĩ Pháp di chuyển trên những chiếc xe do lừa kéo. Ảnh: Corbis
Một binh sĩ Đức bên những con ngựa. Cả người và ngựa đều đeo mặt nạ chống độc. Ảnh: Corbis
Một binh sĩ Đức bên những con ngựa. Cả người và ngựa đều đeo mặt nạ chống độc. Ảnh: Corbis
Binh sĩ Ấn Độ và Anh cùng tắm cho những con lạc đà bên bờ điển Rafa, Palestine. Ảnh: Corbis
Binh sĩ Ấn Độ và Anh cùng tắm cho những con lạc đà bên bờ điển Rafa, Palestine. Ảnh: Corbis
Một con chó nhảy qua hào, nơi các binh sĩ Đức đang chiến đấu trước kẻ thù. Chó thường được dùng để chuyển thư từ ngoài chiến trận. Ảnh: Corbis
Một con chó nhảy qua hào, nơi các binh sĩ Đức đang chiến đấu trước kẻ thù. Chó thường được dùng để chuyển thư từ ngoài chiến trận. Ảnh: Corbis
Binh sĩ Mỹ nổ súng đe dọa người và ngựa của đối phương. Ảnh: Corbis
Binh sĩ Mỹ nổ súng đe dọa người và ngựa của đối phương. Ảnh: Corbis
Sĩ quan ngồi trên lưng lợn, tù binh nằm la liệt trên bãi cỏ, thủy thủ tập thể dục trên tàu là những cảnh tượng về người lính trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.