Bầu trời dày đặc sao, mặt đất phủ đầy tuyết trắng là cảnh tượng thần tiên nơi hạ giới qua ống kính của nhiếp ảnh gia 31 tuổi.
Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Mikko Lagerstedt bắt đầu săn ảnh ở những nơi có cảnh đẹp ngoạn mục khắp Phần Lan từ năm 2012, Daily Mail cho biết.
Bộ ảnh mới của anh mang tên “Edge” bao gồm những khuôn hình đẹp đến ngỡ ngàng.
Bức ảnh chụp biển đêm có tên “Chia đôi” là tác phẩm mà Mikko Lagerstedt tâm đắc nhất.
Anh chia sẻ: “Tôi thích chụp ảnh không gian, đặc biệt là ban đêm và rạng sáng. Điều đầu tiên gây cảm hứng là lần tôi lái xe đi thăm họ hàng sau một ngày mưa, lúc đó mặt trời sắp lặn. Tôi nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời với sương mờ bao phủ cùng những tia nắng mặt trời, ngay khoảnh khắc đó tôi quyết định mình sẽ chụp lại những cảnh đẹp như vậy. Tôi thường chụp ở bãi biển hoặc những nơi cách xa thành phố”.
Anh luôn lấy đường chân trời làm điểm nhấn khi chụp ở những nơi tận cùng của Phần Lan.
Mikko Lagerstedt sống ở Kerava, cách thủ đô Helsinki 30 km. Anh luôn đến những điểm tận cùng của Phần Lan để săn ảnh.
“Tôi mới nhận ra rằng, một trong những lý do tôi chụp những bức ảnh không gian là do trong quá khứ, tôi đã mất đi người bạn thân nhất khi mới 20 tuổi. Điều đó thực sự đã ảnh hưởng đến công việc cũng như cách tôi nhìn mọi thứ xung quanh”, Mikko thổ lộ.
Lời khuyên của Mikko dành cho các nhiếp ảnh gia là: “Cứ chụp đi, rồi cuối cùng bạn sẽ tìm thấy phong cách và thế giới quan của mình. Có người tìm ra nhanh hơn người khác, nhưng không có con đường nào là dễ dàng cả”.
Các tác phẩm nhiếp ảnh của Mikko được đăng trên sách báo, tạp chí và quảng cáo khắp nơi trên thế giới. Anh sử dụng máy Nikon D800 và Ricoh GR.
NagaWorld trải dài trên khuôn viên rộng mênh mông với diện tích 11 hecta, ở vị trí đắc địa, khung cảnh tuyệt đẹp, nơi giao nhau giữa dòng Mekong và biển hồ Tonle Sap.
Việc hôn lên khối đá có hàng ngàn người từngđặt môi hay đứng ở quảng trường với hàng ngàn chú chim bồ câu sẵn sàng "thả bom"... nhưng lại hút khách, theo Tripadvisor.