Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những cành đào rừng tiền triệu rời núi về xuôi

Còn hai tuần nữa đến Tết Giáp Ngọ, từng chuyến xe lớn, nhỏ đổ về cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) để rước những cành đào rừng về với thành phố. Có cành được bán 14 triệu đồng.

Thời gian gần đây, đào rừng ngày càng được ưa chuộng mỗi khi Tết đến. Trước thềm năm mới hơn hai tuần, hàng loạt chuyến xe tải từ mọi nơi đã đổ về các bản Tà Ôn, Tà Lỏn, Nậm Tôm, Pà Thẻn, Ba Phách... (Mộc Châu, Sơn La) để mua với số lượng lớn. Họ chủ yếu là dân buôn.
Có người từ Hải Phòng cũng lên mua bốn năm cây về chơi, hoặc tiện đi qua ghé vào sắm vài cành.
Anh Tùng, một người gốc Thanh Hóa nhưng đã sinh sống tại Mộc Châu 26 năm. Anh tranh thủ đi chặt đào về gom bán cho các đại lý. Giá mỗi cây thu được từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Anh cho rằng, đào rừng có một vẻ đẹp riêng và những người đã trót mê đào rừng thì thường chỉ thấy loài hoa này đẹp, chê đào dưới xuôi.
Đào rừng có thân cây to, cành tỏa rộng về thành phố chỉ phù hợp với những ngôi nhà rộng có sân vườn.
Vào thời điểm này đào rừng chưa nở rộ. Thông thường khu vực này sẽ đỏ rực vào khoảng tháng 2, thậm chí sau Tết.
Một gốc đào giá 10 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi khách du lịch đặt vấn đề hỏi mua thường bị nói thách với giá rất cao. Có cây đã bán 14 triệu đồng tại ngã ba Trường Giang cho một nhóm người từ Hải Phòng.
Đào sớm khoe sắc giữa cái lạnh của vùng cao nguyên xanh mát. 
Rộn ràng những chuyến xe máy chở đào nhiều nơi ở Mộc Châu.

Quang Anh

Bạn có thể quan tâm