Lee Min Hoo, Lý Băng Băng, Châu Kiệt Luân, Tạ Đình Phong, Trương Mạn Ngọc... đã có những phiên bản copy xấu đến đáng buồn.
Bạn có nhận ra ai không? Đó là 3 mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ: Trương Mạn Ngọc, Chương Tử Di và Củng Lợi.
Chàng Kim Tan của bộ phim đình đám Người thừa kế đã được dựng tượng sáp như thế này đây. Có người nói đùa, đó là phiên bản Lee Min Ho sau khi giải phẫu thẩm mỹ bị lỗi.
Khi đến khánh thành bức tượng sáp của mình, Ngô Ngạn Tổ ngỡ ngàng và nói đùa: “Con gái tôi mà thấy bức tượng này chắc khóc ré lên mất!”.
Không ít fan của cố nữ danh ca Hong Kong Mai Diễm Phương đã nổi giận vì bức tượng sáp này của thần tượng.
Nhiều người đã bật cười khi trông thấy bức tượng sáp của Châu Kiệt Luân.
Có lẽ, đến chính Lý Băng Băng cũng không nhận ra bức tượng sáp là mình vì đầu quá to, ngũ quan chẳng có nét nào giống.
Nhiều du khách đến Pattaya (Thái Lan) đứng cả giờ đồng hồ vẫn không thể nhận ra bức tượng sáp này là ai, đành phải tìm bảng tên: Ngôn Thừa Húc.
Đây là bức tượng đầu tiên của Tạ Đình Phong nhưng không thể nhận ra.
Chương Tử Di là nữ diễn viên người Trung Quốc, một trong Tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa hổ tàng long (2000) đã đưa Chương Tử Di lên đỉnh cao sự nghiệp với nhiều đề cử và giải thưởng điện ảnh. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhiệm vai chính trong các bộ phim nổi tiếng như Giờ cao điểm, Anh hùng, Thập diện mai phục,...
Ngày sinh: 9/2/1979
Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc
Chiều cao: 1,65 m
Phim: Đường về nhà, Ngoạ hổ tàng long, Anh hùng, Hồi ức của một geisha,...
Nổi tiếng từ "Gia đình là số 1" cách đây 17 năm, Jin Ji Hee đang tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cô đóng phim, tham gia chương trình truyền hình và thử sức với nhạc kịch.