Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những bức tranh lạ mắt từ tiền giấy

Một nghệ sĩ người Mỹ đã ghép những bức tranh tuyệt đẹp từ vô số loại tiền giấy trên thế giới, với nhiều chủ đề như chiến tranh, tôn giáo, lịch sử, xã hội, nghệ thuật...

Christopher C.K. Wilde, nghệ sỹ người Mỹ lấy cảm hứng cho những tác phẩm "ghép tiền" của mình từ câu hỏi con người luôn phải suy nghĩ: Nghệ thuật, xã hội và tiền bạc có quan hệ như thế nào? Trong hình là bức tranh "Con bò" ghép từ hơn mười loại tiền giấy rất sinh động.
Bức tranh "Châu chấu" được ghép tỉ mỉ, công phu.
Bức tranh ghép bản đồ có tên gọi "Thế giới này là của bạn" lấy cảm hứng từ một lần Wilde cố dùng đồng Mark Đức mua kẹo đường ở Mỹ nhưng thất bại.
"Tiền chất đầy não" là tên gọi của bức tranh này. "Nó giúp tôi thấy những mâu thuẫn tồn tại giữa chủ nghĩa dân tộc và việc đi du lịch xuyên quốc gia", Wilde nói. Hình ảnh bộ não ghép từ những tờ tiền màu xanh trông giống hình ảnh lãnh thổ các nước nhìn từ vệ tinh.
Khi còn bé, Wilde thường xuyên đi thăm họ hàng ở châu Âu. Cũng nhân cơ hội đó, Wilde đã sưu tập nhiều loại tiền tệ của các nước châu Âu mình đi qua và ghép thành bức tranh "Họ không biết đường".
Bức tranh "Chân tướng của cái chết" với hai khoảng màu khác biệt, thể hiện "sự thật" và "giả dối" trong cuộc sống.
Cận cảnh hình ảnh linh mục và đám đông có bộ mặt dữ tợn trong bức tranh.
Bức tranh "Cá vàng".
Nghệ sỹ đã cắt những tờ tiền giấy thành hình tròn và ghép thành vảy cá.
Lấy cảm hứng từ nhân vật Don Quixote của nhà văn Cervantes, Wilde đã ghép thành bức tranh người lính vai khoác súng và đeo mặt nạ phòng độc quân sự mang tên "Ước vọng của Don Quixote".
Bức tranh "Trái đạo đức" mang ý nghĩa về một xã hội đầy xấu xa và bất công.
Một đoàn tàu chui ra từ cửa kính của một tòa nhà.
Cận cảnh hình ảnh đầu tàu lao ra từ một tòa nhà ghép từ những tờ tiền màu xanh tím than.
Trong bức tranh "Hổ giấy", con hổ mang nét mặt âu sầu chỉ dám đứng lấp sau gốc cây từ xa nhìn về phía trước mà không dám hành động, không có uy nghiêm của "chúa sơn lâm".
Khuôn mặt và đôi mắt con hổ khi nhìn gần.

Huyền Trang

Ảnh: QQ

Bạn có thể quan tâm