Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt

Nhiều sao luôn tìm mọi cách vòng vo, nói dối trước những thông tin bất lợi cho mình. Tuy nhiên, lời nói của họ đã bị lẩy tật bởi những tấm ảnh "biết nói".

Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt

Nhiều sao luôn tìm mọi cách vòng vo, nói dối trước những thông tin bất lợi cho mình. Tuy nhiên, lời nói của họ đã bị lẩy tật bởi những tấm ảnh "biết nói".

Ảnh tố việc bỏ học của Angela Phương Trinh

Năm nay, Angela bước sang tuổi 18. Điều này đồng nghĩa với việc cô phải đối diện với kỳ thi tốt nghiệp THPT vào những ngày đầu tháng 6. Giống như tất cả bạn bè cùng tuổi khi đứng trước kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh, cô cũng có tâm trạng thấp thỏm và lo âu.  Vào cuối tháng 5, "bà mẹ nhí" chia sẻ trên trang cá nhân về việc đi ăn chay để cầu nguyện cho việc đạt được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp.

Lời chia sẻ của Angela Phương Trinh đã nhận được vô số những lời động viên từ phía bạn bè cũng như người hâm mộ. Quá xúc động, người đẹp hứa sẽ không ngừng cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Không những thế, cô còn một lần nữa khiến công chúng thêm ngưỡng mộ khi thu xếp một cách tốt đẹp giữa việc học và công việc.

2/6 là ngày thi tốt nghiệp đầu tiên và cũng là ngày bắt đầu các hoạt động quảng bá cho bộ phim Biết chết liền Angela Phương Trinh thủ vai chính. Cô khẳng định sẽ không để chuyện học hành ảnh hưởng tới công việc và ngược lại. Thế nhưng, công chúng té ngửa ra khi phát hiện những lời nói hoa mỹ kia của cô nàng hot girl đình đám chỉ là lời nói dối.

Sự việc bắt đầu khi những tấm ảnh ghi lại cảnh Angela Phương Trinh cùng một vài người bạn bước vào quán cà phê sau khi kết thúc buổi chụp hình thời trang được tung lên mạng vào ngày 1/6. Sự thảnh thơi kỳ lạ của người đẹp trước ngày thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều người phải hoài nghi. Câu trả lời cho những hoài nghi ấy là Angela Phương Trinh đã bỏ học từ 3 năm trước.

Lý Nhã Kỳ "khổ" vì ảnh cưới

Ngay khi bước chân vào showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ đã được coi là "nữ hoàng thị phi". Dường như bất cứ thông tin nào liên quan tới người đẹp này đều được xét vào dạng "có vấn đề". Một trong những thông tin kiểu đó là chuyện cô từng kết hôn với một việt kiều Đức từ trước khi bước chân vào showbiz.

Như phần lớn các người đẹp khác khi đối diện với thông tin mang chiều hướng bất lợi, Lý Nhã Kỳ một mực phủ nhận chuyện kết hôn. Tuy nhiên, sau này những tấm ảnh cưới của cô khi mới 18 tuổi cùng với bản đăng ký kết hôn với Việt kiều Đức tên Dương Thiết Tâm bị tung lên mạng. Lúc này, người đẹp không còn giữ thái độ cương quyết như ban đầu. Thay vào đó, cô gửi một bức "tâm thư" sướt mướt mà trong đó, cô không phủ nhận tính xác thực của những tấm ảnh trên.

Tâm thư của Lý Nhã Kỳ có đoạn: "Thật sự tôi rất sốc, không phải vì tôi sợ đó là sự thật mà vì quá nhiều chuyện mệt mỏi từ những scandal mang lại trong suốt thời gian tôi tham gia vào nghệ thuật đến giờ".

Cuối bức tâm thư, nữ diễn viên này "mong mọi người hãy rộng lượng và nhân văn với tôi hơn để tôi còn đủ nghị lực làm việc và cống hiến với vai trò Đại sứ du lịch của mình cho hết nhiệm kỳ".

Vương Thu Phương cũng bị ảnh cưới tố tội nói dối

Sau khi đoạt giải vàng Siêu mẫu 2011, Vương Thu Phương đã bị bủa vây bởi nghi vấn đã lập gia đình. Tuy nhiên, cô người mẫu này một mực phủ nhận.

Khi Vương Thu Phương chuẩn bị bước lên ngôi vị cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp, một loạt những tấm ảnh cưới của cô và một nhiếp ảnh gia được tung lên mạng. Ban đầu, cô lên tiếng kêu than, đó chỉ là sản phẩm của photoshop và ai đó cố tình tung lên mạng để hãm hại cô. Sau đó không lâu, người đẹp lại thay đổi thái độ khi thừa nhận những tấm ảnh đó là thật, nhưng chỉ là bộ hình chụp theo kiểu kỷ niệm giữa cô và người yêu cũ.

Tuy vậy, sự thật là điều khó ai có thể giấu được. Trước những chứng cứ được đưa ra liên tiếp, Vương Thu Phương phải thừa nhận việc từng là cô dâu, chỉ có điều cô chưa ký vào giấy đăng ký kết hôn. Thông tin trên đồng nghĩa với việc Vương Thu Phương bị loại khỏi cuộc thi sắc đẹp ngay trước đêm chung kết.

Sự việc tưởng chừng như đến đó là kết thúc. Sau đó, cô siêu mẫu lên báo chia sẻ, cô đã suy sụp khi biết tin chồng cũ chính là thủ phạm tung những tấm ảnh cưới lên mạng. Cô cũng bóng gió trách người cũ, cô đã có lời mong họ giúp cô che giấu bí mật động trời kia, nhưng rốt cục, họ lại không làm.

Theo Khám phá

Theo Khám phá

Bạn có thể quan tâm