Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những bóng hồng cảnh sát giao thông ở thủ đô

Từ 1/2013, nữ CSGT Hà Nội bắt đầu đứng bục điều tiết giao thông. Dù mưa hay nắng, tại những ngã tư đường phố thủ đô, các nữ CSGT xinh đẹp vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ.

Dù mưa hay nắng, thiếu úy Nguyễn Mai Huyền (đội CSGT số 2) vẫn đứng bục làm nhiệm vụ.
Nhà thiếu úy Mai Huyền ở Đông Anh (cách đội hơn 10km), để đảm bảo đúng giờ đứng bục phân làn, Huyền phải đi làm từ 5h sáng hàng ngày.
Nụ cười tươi sau mỗi ca trực, Huyền tâm sự: “Em thấy vui khi góp một phần nhỏ bé công sức của mình đảm bảo an toàn giao thông trên đường phố thủ đô”.
Nữ CSGT Sa Thị Tố Quyên (Đội CSGT số 2) cho biết: “Học tập theo gương Bác Hồ, mỗi ngày em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Hết giờ đứng bục, Nguyễn Mai Huyền lại quay về Đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ ở tổ xử lý hồ sơ xe vi phạm.
Bắt đầu ca làm việc từ 6h sáng, nhiều hôm các nữ CSGT kết thúc ca trực vào 16h cuối ngày.
Nữ CSGT Hoàng Thị Ngọc Lan (Đội CSGT số 1): “Các chị trong đội dù rất bận việc gia đình vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ, em còn trẻ nên càng phải phấn đấu”.
Nụ cười luôn hiện diện trên đôi môi Ngọc Lan khi đang làm nhiệm vụ ở tổ xử lý hồ sơ.
Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân (Đội CSGT số 1) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 Cửa Nam.

Cẩm Vân giúp một cụ già qua đường. Dù có 2 con nhỏ, mỗi sáng đi làm có khi con chưa ngủ dậy, nhưng Cẩm Vân vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hơn 1 năm nay, hình ảnh các nữ CSGT đứng bục điều tiết giao thông đã trở thành nét đẹp riêng của Thủ đô.

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/164511/nhung-bong-hong-csgt-xinh-dep-o-thu-do.html

Theo Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm