Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhìn cách người trẻ yêu trong 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi'

“Cảm ơn người đã thức cùng tôi” thể hiện khía cạnh tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt, hoang dã nhưng đầy cung bậc cảm xúc, gợi nhớ về những trang truyện “Hoàng tử bé” theo hướng độc đáo.

Ngoài việc mang đến bộ sưu tập ca khúc bắt tai, bộ phim âm nhạc Cảm ơn người đã thức cùng tôi còn là góc nhìn của đạo diễn Chung Chí Công về tình yêu của người trẻ. Không tô vẽ “ngôn tình” hay bi lụy hóa nỗi đau, những thước phim dùng cách kể nhẹ nhàng, thông qua âm nhạc để dẫn lối các nhân vật lẫn khán giả đến vùng bình yên trong trái tim, dù tình yêu có kết cục thế nào.

Những trái tim trẻ thổn thức, yêu và mơ

Thông qua bộ phim, đạo diễn Chung Chí Công dùng những nhân vật trong truyện Hoàng tbé để diễn giải yếu tố tình yêu. Mộng Hoài là một đóa hoa nở rộ ngẫu nhiên giữa đất trời, được nâng niu bằng tất cả niềm yêu thương với ước mơ diễn xuất mãnh liệt. Trong khi đó, Minh Hiếu là phi hành gia cô đơn, đã đánh rơi ước mơ hội họa của mình ở đâu đó trên dòng chảy cuộc đời. Hai nhân vật vốn chưa từng tiếp xúc trong truyện, nhưng đến với nhau ở bộ phim.

Hoang tu be anh 1

Mộng Hoài và Minh Hiếu là “hiện thân” của các nhân vật trong Hoàng tử bé.

Chuyện tình của Mộng Hoài và Minh Hiếu cũng đại diện cho bao cặp đôi trẻ ngoài đời thực, gặp gỡ, yêu và chia xa khi “va chạm lý tưởng”. Một bên vẫn là cô bé có hai má phúng phính, yêu diễn xuất đến tận cùng của ngày trước, còn Minh Hiếu thì đã lớn, theo đuổi vòng xoay kiếm tiền và cất ước mơ vào trong kho. Đóa hoa mong phi hành gia cùng mình ước mơ, còn anh trách nàng thiếu thực tế. Hai cung đường tạm giao rồi chia cắt, một cơn mưa ướt lòng cuốn trôi tất cả những dự định “cùng nhau”.

Hoang tu be anh 2

Chuyện tình của bộ đôi nhân vật chính đại diện cho nhiều người trẻ ngoài đời thực.

Rời bỏ thế giới tuyệt sắc của mình, Mộng Hoài đi trong đêm mưa, để lại hình ảnh cuối cùng là Minh Hiếu đứng trên góc cầu thang xám xịt. Song, cũng giống như đoạn kết câu chuyện, ai rồi cũng tìm được sự vỗ về cho mình sau một cuộc bôn ba. Với Minh Hiếu, Mộng Hoài chỉ có một, là người khiến anh khuất phục, vấn vương. Với Mộng Hoài, Minh Hiếu vẫn là tia sáng duy nhất, không phải anh thì cũng chẳng thể là ai khác.

Hoang tu be anh 3

Dù không còn ở bên, Mộng Hoài và Minh Hiếu vẫn có chỗ đứng không thể thay thế trong lòng nhau.

Bộ phim còn có nhân vật Duy Khang (Nguyễn Hùng thủ vai) gợi nhắc đến hình tượng chú cáo lông đỏ trong Hoàng tbé. Khang yêu thầm Mộng Hoài đã lâu, xem cô như ngoại lệ và âm thầm ở bên hỗ trợ, từng bước đưa cô đến gần hơn đến đích của mình. Chú cáo vốn không có nhiều liên hệ, nhưng là người nhìn ra sự đặc biệt, duy nhất của đóa hoa này. Tuy vậy, anh cũng nhận ra đóa hoa chỉ hướng về người mà cô thương. Cách Khang bày tỏ, lắng nghe và đón nhận lời hồi đáp của Mộng Hoài rất văn minh, nhẹ nhàng, là góc nhìn của Chung Chí Công về tình yêu tuổi trẻ - thổn thức, âm ỉ nhưng không kém phần tử tế.

Âm nhạc thay lời muốn nói

Thể hiện tình yêu bằng câu thoại, cảnh trí đã khó, thông qua âm nhạc lại còn là thử thách lớn gấp nhiều lần. Thế nhưng trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, đạo diễn Chung Chí Công, với sự giúp sức của giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu, đã thành công kể chuyện tình bằng âm nhạc một cách khéo léo và xuất sắc. Mỗi ca khúc đều đại diện cho tiếng lòng của nhân vật, như những dòng suy nghĩ khó thành lời nay được phổ nhạc, phát ra.

Dễ thấy nhất là Khang, thông qua ca khúc trong khu rừng, đã kể hành trình chú cáo vượt muôn nghìn trùng để đến gần đóa hoa, dù biết đóa hoa vẫn đang cất giữ một bóng hình. Với Mộng Hoài, Khang là một trong những người giúp cô nuôi lửa nghề, nhưng cảm xúc này không thể kết tinh thành tình yêu. Cuối cùng, chú cáo ngồi đàn ca trong bóng tối một mình, nhìn đóa hoa lựa chọn hạnh phúc của riêng cô.

Hoang tu be anh 4

Nhân vật Duy Khang gợi nhắc đến hình tượng chú cáo lông đỏ trong Hoàng tbé.

Hoặc trong những phân đoạn mà Mộng Hoài và Minh Hiếu cùng nhau bàn về tương lai, khán giả được chìm đắm trong nhịp điệu vui tươi, dịu dàng cùng không gian màu nhiệm như cổ tích qua những bài hát như I love you (Uyên Pím), Ngày đầu tiên của mùa xuân (Nguyên Hà). Khi nhìn lại, đó vẫn là những kỷ niệm đẹp của Mộng Hoài, để cô làm hành trang tiếp tục con đường độc bước phía trước.

Hoang tu be anh 5

Bộ phim thành công kể chuyện tình bằng âm nhạc một cách khéo léo và xuất sắc.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi được đánh giá là một đỉnh cao mới trong dòng phim âm nhạc Việt Nam, khi để tình yêu hiện hữu trong từng giác quan của người xem. Một hành trình của sức trẻ, niềm nhiệt huyết trong cả cách sống và cách yêu được Chung Chí Công sáng tác theo cách đầy cảm hứng, thân quen nhưng cũng lạ vị, nhẹ nhàng và khó phai. Sau những bản hòa ca, giọt nước mắt hay nụ cười sum họp, tình yêu của phim xoáy sâu vào hai tiếng “duy nhất”, khi ta là phiên bản độc đáo của nhau thông qua sự vun đắp, trân trọng và vị tha.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi đang chiếu tại rạp trên toàn quốc.

Đắc An

Bạn có thể quan tâm