Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhiều người dẫm nát hoa, bảo vệ bất lực đứng nhìn

Tối 28 tháng Chạp, hàng ngàn người đổ về quận 1 (TP HCM) để thưởng ngoạn, chụp ảnh khiến đường hoa kẹt cứng. Một số người dẫm đạp lên hoa mở lối đi.

Bạn đọc có thông tin, hình ảnh về đường hoa Sài Gòn có thể chia sẻ về địa chỉ: toasoan@news.zing.vn

  • Đường hoa Nguyễn Huệ là một thương hiệu không thể thiếu của Sài Gòn. Năm nay đường Nguyễn Huệ thi công nên đường hoa chuyển tạm đại lộ Hàm Nghi. Một đầu đường hoa bắt đầu tại bùng binh Quách Thị Trang giáp chợ Bến Thành, đầu kia hướng ra sông Sài Gòn, giáp đường Tôn Đức Thắng. Đường hoa dài 650 m với gần 70 đại và tiểu cảnh khác nhau, được tạo hình từ hơn 120.000 giỏ hoa các loại.

  • Đường hoa dài 650 m với gần 70 đại và tiểu cảnh khác nhau, được tạo hình từ hơn 120.000 giỏ hoa các loại. Ảnh: Hải An - Trương Khởi.

  •  

    Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 tại Sài Gòn dài gần 600 m. Mọi năm, đường hoa được tổ chức trên đại lộ Nguyễn Huệ, tuy nhiên năm nay đường này đang trong giai đoạn được chỉnh trang thành Quảng trường đi bộ nên đường hoa được dời về đường Hàm Nghi.

     

  • Có mặt tại đầu đường hoa ở cổng chính cạnh công trường Quách Thị Trang, phóng viên Hải An cho hay, hàng trăm người đã có mặt tại đây chờ khai mạc, trong đó có nhiều khách nước ngoài. 

    "Hai bên đường hoa du khách đứng kín chờ được vào. Bãi giữ xe náo loạn vì hết chỗ trong khi giá đã tăng lên 20.000 đồng (bình thường là 5.000 đồng)", phóng viên Hải An tường thuật.

     

  • Khai mạc từ 19h tối nay, đường hoa Tết ở đại lộ Hàm Nghi sẽ kéo dài trong 7 ngày. Trải dài hàng trăm mét, đường hoa Tết là sự kết hợp bởi các phân đoạn “Hào khí Việt Nam, bản sắc Việt và vinh quang Việt Nam”.

  • Năm nay với chủ đề chính liên quan đến con Dê (Tết Ất Mùi 2015). Hình ảnh gia đình Dê được lấy cảm hứng từ hình tượng chú dê núi. Từng chi tiết từ đôi sừng cong, đôi tai nhỏ, chòm râu Dê, chiếc đuôi ngắn được chăm chút tỉ mỉ tạo nên nét đặc trưng của chú dê núi, oai phong, đĩnh đạc nhưng cũng rất hiền hòa. Ảnh: Tuổi trẻ.

  • Dòng người đang đổ về quận 1 để ngắm đường hoa. Ảnh Hải An

  • Hình ảnh gia đình dê trong tư thế ngẩng cao đầu trên ngọn đồi đầy hoa và đá, mắt cùng hướng về một năm mới sáng lạng, một tương lai tốt đẹp. Ảnh: Hải An - Trương Khởi.

  • Các bãi giữ xe bắt đầu chật kín người và phương tiện. Ảnh: Hải An

  • Các bạn trẻ tranh thủ chụp hình trước thời điểm đường hoa khai mạc. Ảnh: Vietnamnet

  • Trước giờ khai mạc, toàn bộ khu vực trước cổng chính đường hoa bị phong tỏa. Ảnh: Hải An.

  • Ít phút trước khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân đã có mặt, phóng viên Hải An cho hay.

  • Khu trung tâm Sài Gòn đã tắc cục bộ. Ảnh: Nguyễn Quang

  • Theo phóng viên Nguyễn Quang, khoảng 19h, đoạn vòng xoay trước chợ Bến Tthành hàng nghìn người tập trung để xem đường hoa.

  • Lãnh đạo TP HCM đọc diễn văn khai mạc đường hoa đúng 19h10. Ảnh: Hải An

  • Đêm khai mạc đường hoa có sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành uỷ TP HCM Lê Thanh Hải.

  • Ông Bùi Văn Đức, 75 tuổi, phản ánh là ông không thích cách tổ chức đường hoa năm nay khi nhiều người dân, nhất là người già phải ngồi lề đường vì không thể chen lấn vào xem được.

  • Theo phóng viên Nguyễn Quang, thời tiết ở TP HCM đang rất đẹp, thuận lợi cho người dân thưởng ngoạn đường hoa.

  • Lãnh đạo Nhà nước và TP HCM cắt băng khai mạc đường hoa. Ảnh Nguyễn Quang

  • Đúng 8h, người dân được vào đường hoa tham quan và chụp hình. Ảnh Nguyễn Quang

  • Trẻ em leo trèo nguy hiểm trên cửa sổ để xem đường hoa. Ảnh: Nguyễn Quang

  • Theo phóng viên Nguyễn Quang, sau khi mở cửa cho người dân vào thì đường hoa kẹt cứng. Hiện tại có khoảng10.000 người người ở trong đường hoa và không thể di chuyển.

  • Mặc dù đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, mọi người trình tự nhích từng bước một để thưởng ngoạn đường hoa.

  • Cảnh sát giao thông được huy động tối đa để phân luồng, đảm bảo trật tự trong khu vực. Ảnh: Nguyễn Quang

  • Hàng dài người dẫn nhau dẫm đạp hoa, tự ý mở lối thoát với lý do là đường quá đông nên không chen được. Ảnh: Nguyễn Quang.

  • 20h30, phóng viên Nguyễn Quang cho hay, dòng người kẹt cứng dù đường hoa dài hàng trăm mét. Việc di chuyển rất khó khăn chứ chưa nói đến chuyện thưởng ngoạn. Các em nhỏ đều phải ngồi trên vai bố, mẹ. Ảnh: Nguyễn Quang.

  • Một em bé té nằm trên hoa khi vượt qua đường. Ảnh: Nguyễn Quang.

  • Phóng viên Nguyễn Quang cho biết hiện tại rác rất nhiều trên đường hoa, công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc liên tục để đảm bảo đường phố luôn sạch sẽ để người dân tham quan, ngắm cảnh không bị phiền lòng.
  • Nhiều em bé theo cha mẹ thưởng ngoạn đường hoa nhưng đi người đông đúc, ùn ứ nên các bé rất mệt. Ảnh: Trương Khởi

  • Hơn 21h30 nhưng vẫn còn rất đông người dân ở đường hoa. Họ tập trung tại đầu đường để chụp ảnh gia đình dê. Ảnh: Nguyễn Quang

  • Những người cố tình ngồi lên gờ gạch để chụp hình có thể gây hư hại hoa luôn bị bảo vệ nhắc nhở. Ảnh: Nguyễn Quang

  • Theo phóng viên Nguyễn Quang, do không còn lối đi nên mọi người dẫm lên hoa để sang bên kia đường. Ban đầu chỉ có vài người thiếu ý thức nhưng sau đó nhiều người bắt chước đi theo. Do mọi người rồng rắn băng qua hoa nên bảo vệ bất lực đứng nhìn. Sau đó, lực lượng bảo vệ được tăng cường nên tình trạng này có giảm. Ảnh: Nguyễn Quang

  • Trời dần về khuya, nhiều em bé quá mệt nên ngủ thiếp đi trên vai của cha mẹ. Ảnh: Nguyễn Quang

  • Một bảo vệ cho biết, số hoa bị dẫm nát chờ sáng mai công nhân đơn vị thi công đến sửa chữa, thay hoa mới.

  • 22h30, khi dòng người thưa bớt, nhân viên vệ sinh môi trường TP HCM bắt đầu thu lượm rác để khu vực được sạch sẽ. Ảnh: Nguyễn Quang

  • Một cô gái đi bộ quá nhiều nên chân bị đau. Ảnh: Nguyễn Quang

  • 22h40, đội vệ sinh môi trường chờ mọi người ra về để dọn vệ sinh. Một chị công nhân cho biết họ sẽ làm đến rạng sáng hôm sau mới xong công việc. Ảnh: Nguyễn Quang

Hải An - Nguyễn Quang - Trương Khởi

Bạn có thể quan tâm