Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhật Kim Anh phủ nhận chuyện hẹn hò Đức Vĩnh

"Tôi tự lập từ rất sớm, trải qua hết những cung bậc của cuộc đời nên 'tính nam' trong con người tôi rất mạnh. Do đó, để tìm một người nói tôi  nghe là điều không dễ", nữ ca sĩ - diễn viên chia sẻ.

Nhật Kim Anh phủ nhận chuyện hẹn hò Đức Vĩnh

"Tôi tự lập từ rất sớm, trải qua hết những cung bậc của cuộc đời nên 'tính nam' trong con người tôi rất mạnh. Do đó, để tìm một người nói tôi  nghe là điều không dễ", nữ ca sĩ - diễn viên chia sẻ.

Ca hát là nghiệp, diễn xuất là đam mê

Sinh trưởng trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng Nhật Kim Anh lại sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ bé. Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh nên khi đó gia đình không ai phát hiện ra. Trong trí óc non nớt của cô khi đó, nghệ thuật là một khái niệm không tồn tại, thậm chí cô còn không biết là mình thích hát, cô nói: "Tôi không biết chính xác mình yêu thích ca hát từ khi nào, có lẽ là từ khi mẹ cho tôi có mặt trên cuộc đời này".

Theo Nhật Kim Anh, cô bắt đầu cảm nhận được tình yêu đối với âm nhạc là lúc học lớp nhạc 5. Khi đó, cô thường xuyên tham gia vào các hoạt động ca hát của trường và thậm chí được bầu làm đội trưởng đội văn nghệ của lớp. Cuối năm, cô còn được nhà trường tặng giấy khen là một trong 3 "ca sĩ" hát hay toàn trường.

Nhật Kim Anh.

Giải thưởng "cỏn con" đầu đời cũng không khơi gợi gì tiềm năng ca hát ở cô. Thời gian trôi qua, cuộc sống mưu sinh vất vả đã gần như đè bẹp khả năng của cô gái trẻ. 15 tuổi, Nhật Kim Anh cùng nhóm bạn dắt nhau lên Sài Gòn tìm việc. Tình cờ, cô được nhận vào giúp việc trong gia đình cô giáo dạy nhạc Bạch Dương. Từ đây cơ hội ca hát đã mở ra với cô, chính cô Bảy Bạch Dương là người đầu tiên phát hiện và bồi dưỡng giọng ca Nhật Kim Anh.

Nhờ sự giới thiệu của cô giáo Bạch Dương, Kim Anh bắt đầu tập tành đi hát mưu sinh. Đầu tiên là hát lót ở các sân khấu nhỏ, học lóm kinh nghiệm từ những đàn anh đàn chị đi tước, tự trau dồi khả năng. Sau đó là hát ở bất kỳ nơi đâu được mời, từ đám cưới đến quán cà phê lớn nhỏ. Dần dần, quen việc và quen được những ông bầu, cô có lịch hát sân khấu lớn và đi tỉnh thường xuyên, nhưng điều đặc biệt là cô chưa bao giờ được hát chính. Cứ thế sự nghiệp hát lót kéo dài 14 năm cho đến khi cô phát hành album Chuyện tình nàng Ka vào năm 1997 và sau đó là Lâu đài cát, Xin hãy tin nhau… Sự nghiệp ca hát bắt đầu khởi sắc, tên tuổi được công nhận nhưng cũng từ đây cô bắt đầu rẽ sang niềm đam mê mới - điện ảnh.

Vinh quang đến muộn

Có lẽ ít ai biết, Nhật Kim Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất thậm chí còn sớm hơn cả ca hát. Với mong ước "chỉ một lần được lên tivi rồi chết cũng thỏa", cô miệt mài đi casting hết đoàn phim này đến đoàn phim khác nhưng đều bị trượt. Sự kiên trì của cô trong khoảng thời gian dài đã được đền đáp bằng những vai không thoại, chỉ lướt qua vài giây trên màn hình, thậm chí khi biên tập còn bị đạo diễn cắt bỏ. Những tưởng cánh cửa điện ảnh sớm đóng lại cô may mắn gặp được đạo diễn Nhuệ Giang - người mẹ khai sinh cô ở nghiệp diễn xuất.

Mặc dù rất non nghề, nhưng đạo diễn Nhuệ Giang đã tin tưởng giao cho cô vai chính trong Tha thứ cho anh. Đây được xem là bước đệm quan trọng để cô tiến đến vai diễn bước ngoặt trong cuộc đời đó là Cầm trong Long thành cầm giả ca.

Để trở thành Cầm là cả một câu chuyện dài, nhưng bằng niềm đam mê, chịu khó học hỏi Nhật Kim Anh đã vượt lên chính mình và không làm đạo diễn Đào Bá Sơn thất vọng. Diễn xuất chân thật, tự nhiên của cô đã lột tả được vẻ đẹp cũng như thân phận long đong của người phụ nữ Việt Nam bị sự kìm kẹp của xã hội phong kiến. Phim ra mắt được giới phê bình đánh giá cao, đặc biệt với diễn xuất xuất sắc, Nhật Kim Anh đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc LHP Quốc tế Việt Nam lần 1.

Cô đã chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng qua nhiều vai diễn khác nhau.

Trước Cầm, Nhật Kim Anh chỉ là một diễn viên nghiệp dư, tay ngang nhưng sau vai diễn này, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. "Cầm là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của tôi, nó giống như là một giấc mơ tôi nghĩ không bao giờ thành hiện thực nhưng nó lại là thật Sau khi đoạt giải thưởng, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, cát-xê được tăng lên, mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác, được công nhận là nghệ sĩ thực thụ. Kịch bản liên tiếp đến tay, đặc biệt toàn vai chính, điều trước đó có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới", Nhật Kim Anh chia sẻ.

Mơ ước "được một lần lên tivi" trước đây đã trở thành sự thật. Dù nhiều dư luận không hay sau khi cô đoạt giải nhưng với bản lĩnh riêng, nhưng cô bình tĩnh đón nhận tất cả những ý kiến khen chê với một thía độ lạc quan và tích cực.

Nắm bắt những cơ hội mới, cô chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng qua hàng loạt bộ phim: Mày râu làm vợ, Gieo gió, Cuộc chiến hoa hồng 2, Đôi mắt ân tình… và mới nhất là cùng lúc hóa thân thành 2 chị em sinh đôi với hai tính cách trái ngược nhau trong Vực thẳm tình yêu. Đặc biệt với vai Hà Linh trong Gieo gió, Nhật Kim Anh nhận cú đúp giải thưởng Mai Vàng 2011 và HTV Awards 2012.  

Tính đến nay, Nhật Kim Anh đã theo đuổi giấc mơ nghệ thuật tròn 14 năm, nhưng chỉ hơn 4 năm trở lại đây là được "bước ra ánh sáng", được công chúng biết đến và giới chuyên môn nhìn nhận. Hiện tại, sự nghiệp ca hát và diễn xuất của cô phát triển đều đặn bù lại cho khoảng đời gian khó đã qua. Giọng cười cô nghe giòn tan viên mãn bởi cô đang tận hưởng những thành quả mà mình đã đạt được.

Đường tình duyên vẫn còn mộng mị

Tôi chưa từng có cuộc phỏng vấn điện thoại nào dài đến thế, đặc biệt là với người chưa từng gặp mặt bao giờ. Thế nhưng cảm xúc Nhật Kim Anh mang lại cho tôi lại rất đỗi chân thành, giống như cả hai đang mặt đối mặt với nhau. Vì lẽ đó, hơn 2 tiếng đồng hồ, cuộc trò chuyện vẫn chưa thể kết thúc.

 
Nhật Kim Anh dính tin đồn hẹn hò Hồ Đức Vĩnh.

Càng về khuya cuộc trò chuyện càng trở nên sôi nổi do sự tin tưởng giữa hai bên đầu dây được nâng lên một bậc. Cảm giác giống như hai người bạn thân lâu rồi không gặp, có nhiều chuyện cần chia sẻ với nhau. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để tôi đặt ra những câu hỏi khơi gợi chuyện tình cảm. Rất thẳng thắn và chân thành, Nhật Kim Anh cho biết, mối bận tâm lớn nhất hiện giờ của cô không phải làm cách nào để nổi tiếng hơn nữa trong nghề hay tìm kiếm một bờ vai để dựa vào mà đó chính là sức khỏe của mẹ cô.

Câu trả lời trên của cô cũng đã giải tỏa "nghi án" tình cảm với siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh. Tự nhận mình là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, luôn tự sắp xếp và giải quyết mọi việc nên việc tìm một người đàn ông có thể khuất phục được cô là điều rất khó. "Có thể nói tôi tự lập từ rất sớm, trải qua hết những cung bậc của cuộc đời nên 'tính nam' trong con người tôi rất mạnh. Do đó, để tìm một người nói tôi  nghe là điều không dễ. Có khi mãi mãi không tìm ra cũng nên (cười), thế nên với tôi, đường tình vẫn còn rất dài và rất xa", Nhật Kim Anh tâm sự.

Theo Người đẹp

Theo Người đẹp

Bạn có thể quan tâm