Nhật Bản và Australia giành vé chơi chung kết Asian Cup 2011
Australia đã khuất phục hiện tượng tại Asian Cup 2011, Uzbekistan với tỷ số đậm 6-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết. Đối thủ của Socceroos là tuyển Nhật Bản - đội hạ Hàn Quốc trên chấm sút luân lưu cân não.
Ở trận bán kết đầu tiên Nhật Bản và Hàn Quốc đã cống hiến cho người xem những phút giằng co quyết liệt và kịch tính. Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Kết thúc 90 phút thi đấu, tỷ số hòa 1-1 buộc hai đội phải chơi thêm hai hiệp phụ. Sự căng thẳng tiếp tục diễn ra khi Hàn Quốc san hòa tỷ số 2-2 ở phút 120, buộc Nhật Bản phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Tuy nhiên, tinh thần thép của "Blue Samurai" đã giúp họ sút thành công 3/4 quả 11m, trong khi các cầu thủ Hàn Quốc thất bại ở cả 3 lần thực hiện cú dứt điểm (xem clip penalty)
Tuyển Hàn Quốc là những người nhập cuộc tốt hơn, và họ xứng đáng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 23. Trong một pha tranh chấp, hậu vệ Yasuyuki Konno đã "húc" ngã tiền vệ đang chơi cho Manchester United, Park Ji-sung. Và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm penalty. Ki Sung-yong bước lên thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng hóc hiểm, buộc thủ môn Eiji Kawashima phải vào lưới nhặt bóng dù đã đổ người đúng hướng.
Đây không phải lần đầu tiên ở giải đấu năm nay, Nhật Bản rơi vào tình thế phải rượt đuổi tỷ số. 9 phút trước khi hiệp một kết thúc, những chiến binh Samurai đã kịp gỡ hòa 1-1. Xuất phát từ quả chọc khe bên cánh trái của Keisuke Honda, Yuto Nagamoto mở tốc độ xâm nhập vòng cấm và căng ngang dọn cỗ để Ryoichi Maeda dễ dàng lập công bằng cú đệm bóng cận thành.
Bước sang hiệp hai, Hàn Quốc tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi Koo Ja-cheol và Lee Yong-rae lần lượt uy hiếp cầu môn Nhật Bản với những cú sút đi vào mép lưới và chệch cột dọc trong gang tấc. Mặc dù vậy, hai đội kết thúc 45 phút thi đấu hiệp hai mà không có bàn thắng nào được ghi thêm, buộc trận đấu phải có thêm hiệp phụ.
![]() |
Thủ thành Eiji Kawashima - người hùng của ĐT Nhật Bản |
Nhật Bản bất ngờ tăng tốc dù nền tảng thể lực không được đánh giá cao như Hàn Quốc, và họ đã được đền đáp bằng bàn đá bồi của Hajime Hosogai, từ tình huống anh lao vào dứt điểm cận thành sau khi . Keisuke Honda không thể khuất phục thủ môn Jung Sung-Ryong. Trước đó, Shinji Okazaki đã bị Hwang Jae-won đẩy ngã trong vòng cấm.
Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 2-1, thì đúng vào phút 120, Hwang Jae-won tận dụng pha hỗn loạn trong vòng cấm địa Nhật Bản để tung ra cú sút quyết đoán đầy uy lực,buộc hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Mặc dù tinh thần đang hưng phấn nhờ bàn gỡ hòa, song các cầu thủ Hàn Quốc lại hai lần bị thủ môn Eiji Kawashima đẩy được cú sút. Đội bóng xứ kim chi không một lần đưa bóng vào cầu môn sau 3 lần thực hiện cú dứt điểm, tạo cơ hội để Yasuyuki Konno mang về chiến thắng nghẹt thở cho Nhật Bản ở loạt sút thứ 4.
Ở trận đấu diễn ra ngay sau đó, Australia đã thể hiện đẳng cấp vượt trội bằng màn trình diễn "một chiều" trước Uzbekistan. Harry Kewell mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 với tình huống di chuyển nhận bóng và dứt điểm chân trái tầm thấp hóc hiểm chếch bên cánh trái vòng cấm địa. Đến phút 34, tỷ số đã là 2-0 cho Australia, sau khi Sasa Ognenovski tận dụng lỗ hổng hàng thủ Uzbekistan để dễ dàng ghi bàn trong vòng cấm.
Uzbekistan - đội bóng lần đầu lọt tới bán kết Asian Cup, nỗ lực vùng lên trong hiệp hai, nhưng hy vọng của họ sớm bị dập tắt bởi bàn thua thứ 3 từ David Carney ở phút 65, cộng với chiếc thẻ đỏ dành cho Bakaev ở phút 67. Những phút còn lại, tiền vệ vào sân thay người Robbie Kruse đã kiến tạo hai đường chuyền quyết định để Brett Emerton và Carl Valeri lần lượt ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 và 5-0.
![]() |
Niềm vui của các cầu thủ Australia |
Cơn ác mộng của Uzbekistan chỉ khép lại ở phút 84, sau khi Robbie Kruse tự mình ghi bàn ấn định tỷ số 6-0. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của anh sau hai lần khoác áo Socceroos.
Socceroos và những chiến binh Samurai sẽ gặp nhau vào ngày 29/1 tại SVĐ Khalifa, Doha, Qatar. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC) năm 2006, Australia góp mặt trong trận tranh huy chương vàng. Trong khi đó, Nhật Bản từng ba lần vô địch giải đấu, lần gần nhất là năm 2004.
Vân Thăng
Theo Bưu điện Việt Nam

