Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhan sắc đời thường của 'nữ hoàng chửi thề' trong 'Tháng năm rực rỡ'

Trịnh Thảo hữu gương mặt ưa nhìn, đôi mắt bồ câu, vóc dáng nhỏ nhắn. Cô tự nhận mình là người không có sắc vóc so với nhiều diễn viên trẻ khác.

Nhan sac dien vien Trinh Thao anh 1

Trịnh Thảo sinh năm 1997, bắt đầu chạm ngõ điện ảnh lần đầu với vai "nữ hoàng chửi thề" Thùy Linh trong Tháng năm rực rỡ. Cô được mời casting mồi cho vai diễn này, tuy nhiên, cơ hội đến với Trịnh Thảo khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng quyết định chọn cô đóng cùng dàn diễn viên trẻ nổi tiếng của điện ảnh Việt.

Nhan sac dien vien Trinh Thao anh 2
Đến nay, gia tài của Trịnh Thảo chỉ vỏn vẹn 3 vai diễn điện ảnh và một số phim chiếu mạng. Dù vậy, trong hai lần xuất hiện trong Tháng năm rực rỡ Hồn papa, da con gái, Trịnh Thảo đã để lại ấn tượng với hình ảnh cô nữ sinh cá tính, ngông nghênh. Trái với những gì thể hiện trên màn ảnh, Trịnh Thảo ngoài đời gắn với biệt danh "Cỏ", nhỏ nhẹ từ cách nói chuyện đến đi đứng.
Nhan sac dien vien Trinh Thao anh 3
Hồn papa, da con gái, Trịnh Thảo và vai cô DJ cá tính, người tạo nên tình huống nút thắt khi cố tình mix lại bản nhạc của Kaity Nguyễn, khiến Kaity thể hiện màn trình diễn ba-lê kungfu có một không hai. 
Nhan sac dien vien Trinh Thao anh 4
Tự nhận xét về mình, Trịnh Thảo cho rằng bản thân vừa không có sắc vóc vừa không có mối quan hệ để tiến thân trong con đường diễn xuất. Cô sở hữu gương mặt ưa nhìn, đôi mắt bồ câu nhưng vóc dáng gầy guộc, nhỏ nhắn, nước da ngăm đen. Điều duy nhất khiến Trịnh Thảo tự tin chính là sự liều lĩnh của bản thân.
Nhan sac dien vien Trinh Thao anh 5
"Ngày trước, khi đóng vai quần chúng, tôi luôn đăng ký những vai mặc áo dài hay đồng phục học sinh. Vì đồng phục học sinh thì đoàn phim sẽ lo còn áo dài thì tôi có sẵn. Tôi tránh những vai phải mặc đồ quá đẹp. Đồ trang điểm thì tôi toàn mua đồ ngoài chợ, đồ dởm", Thảo kể về những ngày đầu theo đuổi đam mê.
Nhan sac dien vien Trinh Thao anh 6
Ít người biết, để theo đuổi con đường diễn xuất, Trịnh Thảo từng vay mượn khắp nơi 20 triệu đồng để theo học lớp diễn xuất đầu tiên trong đời. Nhà không có điều kiện, tốt nghiệp lớp 12, cô bắt đầu tự lập. 
Nhan sac dien vien Trinh Thao anh 7
Những ngày đầu khi không có vai, có lúc trong túi cô chỉ còn 20.000 đồng để mua mì gói, một gói mì cô bẻ làm 3 để ăn 3 bữa, có lúc lại lang thang, ngủ trên băng ghế đá ở phố đi bộ suốt mấy ngày vì không có chỗ ở. Thế nhưng, nói về những ngày đó, Trịnh Thảo chỉ nhẹ nhàng cười bảo: "15 năm sống xa cha mẹ tôi còn trải qua được, những khó khăn này đối với tôi không là gì cả". 
Nhan sac dien vien Trinh Thao anh 8
Hơn một năm kể từ khi may mắn mỉm cười, Trịnh Thảo vẫn đang đi tìm chính mình. Cô học thêm diễn xuất, thanh nhạc, vũ đạo để hỗ trợ cho các vai diễn về sau. “Sau Tháng năm rực rỡ, tôi cũng sợ mình không còn vai diễn nào nữa. Vì bây giờ thật sự những bạn trẻ mới xuất hiện nhan sắc cũng có, tài năng cũng có", cô chia sẻ.

Trịnh Thảo: Từng ngủ ngoài đường, gói mì tôm chia 3 bữa qua ngày

Trước khi trở thành gương mặt mới của điện ảnh Việt, Trịnh Thảo trải qua nhiều khó khăn vất vả, từng ngủ trên phố đi bộ, chia gói mì tôm thành 3 bữa qua ngày.




Bá Ngọc - Thu Thủy

Bạn có thể quan tâm