Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhận dạng hơn 190 hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

Sau một ngày tìm kiếm, người thân nhận dạng thành công hơn 190 hũ tro cốt bị rơi bảng tên ở chùa Kỳ Quang 2.

Sáng 10/9, hàng chục người tiếp tục đến chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM) để nhận dạng hũ tro cốt của người thân. Mỗi ngày nhà chùa tổ chức 10 nhóm, mỗi nhóm 10 người vào nơi đặt tro cốt tìm kiếm trong 40 phút.

Theo ghi nhận của Zing, một số người tìm được hũ tro cốt của người thân bằng cách ghép di ảnh hương linh vào hũ sứ.

tim kiem tro cot anh 1

Người đàn ông may mắn tìm được hũ cốt của người thân sáng 10/9. Ảnh: An Huy.

Ông Nguyễn Văn Đại (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho biết nhiều ngày qua ông cảm thấy hoang mang khi hũ tro cốt của con trai bị mất bảng tên. Sáng nay, ông may mắn nhận dạng được sau 15 phút tìm kiếm.

Theo ông Đại, chiều hôm qua (9/10), đại diện chùa Kỳ Quang 2 gọi điện thông báo gia đình ông vào chùa tìm hũ tro cốt. Sáng nay, ông dậy sớm cúng gia tiên và cầm theo di ảnh của con trai.

Sau 15 phút ghép hình vào hàng chục hũ sứ, ông tìm thấy tro cốt của con trai với vết dán trùng khớp giữa di ảnh và hũ tro cốt. Để đảm bảo chính xác, ông đã xin chùa mở hũ sứ ra và phát hiện nhiều mảnh xương của con ông vẫn còn nguyên.

“Tìm thấy tro cốt con trai, tôi mừng không thể nói nên lời. Tôi chờ sau khi chùa giải quyết xong mọi việc sẽ đem tro cốt con trai về nhà”, ông Đại nói.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, người điều hành chùa Kỳ Quang 2, cho biết tính đến 17h30 ngày 9/9, có 190 hũ tro cốt được người thân tìm thấy. Bên cạnh đó, 36 hũ tro cốt chưa thể nhận dạng, 3 trường hợp bị nhận dạng trùng.

Theo Thượng tọa Thích Quang Thạnh, nhà chùa sẽ tổ chức cho người thân tìm kiếm đến khi nào họ không còn yêu cầu nữa. Sau đó, chùa sẽ mời mọi người đến họp và bàn phương án giải quyết đối với các hũ tro cốt chưa xác định được danh tính.

“Các hũ cốt được người thân tìm thấy sẽ được đánh dấu và giữ nguyên tại chùa để tránh tình trạng lộn xộn. Sau khi giải quyết xong, nếu người thân muốn đem tro cốt đi hoặc gửi lại thờ tự thì chùa sẽ làm đầy đủ các nghi thức một cách trang nghiêm”, thượng tọa Thích Quang Thạnh nói.

Lần theo vết mực đỏ trên hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

Ông Dùng và ông Trực lần theo vết mực đỏ hay vết sứt để tìm lại hũ tro cốt của ông bà. Nhiều người khác đành tin vào linh cảm khi đứng giữa hàng trăm hũ sứ giống hệt nhau ở chùa.

An Huy

Bạn có thể quan tâm