Nhắm mắt... và nhớ...
(Blog H-Ả-O) - Nhắm mắt lại để thương và để ghét, để thấy lại những đúng đắn và sai lầm...
![]() |
Nhắm mắt lại để nhìn thấy bóng ai đó ngang qua, không rõ là ai nhưng lòng thấy nhớ...
Nhớ nhiều người, nhiều sự kiện đã diễn ra, vui có, buồn có, vinh-nhục cũng có...
Nhắm mắt để không nhìn mông lung, không nghĩ vớ vẩn.
Nhớ đồng phục và tiếng cười nói xôn xao.
Nhắm mắt lại để thấy những điều sắp trôi đi mất.
Nhớ mỗi chiều hàng quán sau khi tan trường,
Nhớ áo dài đùa giỡn trong sân, vui biết mấy khi mỗi giờ học mà không học...
Nhớ những ngày căng thẳng ôn thi, học bài nhiều nhưng thấy đó mới là học.
Nhắm mắt lại cho lệ trào khóe mắt, cho ký ức ùa về và cho tôi nhớ...
Nhắm mắt để thấy lại một thời...
Vài nét về Blogger H-Ả-O:
![]() |
Dằn vặt vì vụng trộm với chồng bạn thân
Đến nay, tuy đã quan hệ với anh đươc 7 năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy lòng mình thanh thản...
Tâm sự một cô vợ trẻ bỗng dưng... chán chồng
Tôi thấy lòng mình buồn nhiều hơn và hầu như luôn tìm cách lảng tránh chuyện chăn gối với anh ấy.
Em có nên tiếp tục yêu... bồ của bạn?
Em và Trinh rất thân với nhau. Trong trường, Trinh nổi tiếng là đỏng đảnh khó gần, nhưng vì thân nhau từ năm lớp 9 nên em chịu được tính khí thất thường của nó.