Một khách bộ hành thông báo đã nhìn thấy thứ mà anh ta cho là mảnh vỡ của một máy bay không người lái đang nằm lẫn với đống đá và cây cối ở ngoài một khu vực quân sự khi đi bộ ở một sườn đồi tại nam Seoul.
Tuy nhiên, một đội điều tra được phái tới khu vực thấy rằng vật thể này thực chất là cánh cửa gẫy của một nhà vệ sinh di động, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn cho hay.
![]() |
Vật thể được cho là máy bay không người lái rơi chỉ là cửa toilet di động. |
Cánh cửa cũng có màu xanh tương tự với ba chiếc máy bay không người lái bị rơi mà Hàn Quốc tìm thấy hồi tháng 3 và 4. "Hình dáng và màu sắc của vật thể khi nhìn xa có lẽ đã gây ra sự nhầm lẫn", người phát ngôn trên cho biết.
Tuần trước, Seoul cho biết, cuộc điều tra chung với các chuyên gia Mỹ đã cung cấp bằng chứng rằng ba chiếc máy bay không người lái mà họ phát hiện được xuất phát từ Triều Tiên và được lập trình trước để bay qua các cơ sở quân sự của Hàn Quốc.
Triều Tiên phủ nhận liên quan tới các máy bay trên và nói Hàn Quốc bịa đặt.
Hàn Quốc bắt người tố quân đội Mỹ, Hàn khiến tàu Sewol đắm
1
Cảnh sát bắt một công dân 50 tuổi sau khi ông cho rằng cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc hồi tháng 4 liên quan tới vụ tai nạn của tàu Sewol.
Hàn Quốc bắt giám đốc công ty sở hữu tàu Sewol
1
Nhà chức trách Hàn Quốc bắt người đứng đầu công ty sở hữu tàu Sewol để điều tra hành vi chở hàng hóa quá tải và ngộ sát.
Cô gái tật nguyền viết sách bằng chân
2
Dù chỉ tự học chữ qua phụ đề trên truyền hình và gõ máy tính bằng chân trái, một cô gái mắc bệnh bại não ở Trung Quốc sắp hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên.