Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhạc nước nhiều màu sắc giữa đêm ở phố đi bộ Sài Gòn

Nhiều người dân TP HCM kéo đến thưởng thức và chụp hình đài phun nước kết hợp âm nhạc, màu sắc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tối 20/4, đơn vị thi công phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) cho vận hành thử đài phun nước kết hợp màu sắc và âm nhạc. Nhiều người dân kéo đến để chiêm ngưỡng cảnh đẹp lung linh này. Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ rộng 64 m, dài 670 m kéo dài từ UBND TP HCM đến bến Bạch Đằng. 
Em Bùi Đăng Minh (11 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cùng em trai được bố mẹ chở lên xem nhạc nước. Minh cho biết: "Lần đầu tiên em được thấy đài phun nước nhiều màu sắc và đẹp như thế này".
Sau khi công trình được đưa vào sử dụng, trên trục đường Nguyễn Huệ sẽ được tổ chức các chuyên đề nhạc nước, nghệ thuật 3D.
Nhóm công nhân đang thi công phố đi bộ quay lại cảnh đài phun nước nhiều màu sắc.
Nhiều người đi ngang cũng nán lại vài phút để xem nhạc nước.
Du khách nước ngoài thích thú chụp hình kỷ niệm.
Đài phun nước được lắp đặt kết hợp màu sắc và âm thanh, nước phun lên sẽ thay đổi màu sắc như đỏ, xanh...
Dòng nước phun lên được điều khiển bằng hệ thống điện tử bên cạnh.
Một công nhân đi trong làn nước để sửa chữa những lỗi cuối cùng. Theo kế hoạch, phố đi bộ hoàn thành vào 20/4, nhưng hiện nhiều công đoạn chưa xong, nên chủ đầu tư dời ngày khánh thành trong tuần này.

Phố đi bộ dài 640 m ở Sài Gòn trước ngày khánh thành

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) đã dần hoàn thiện, đơn vị thi công dỡ bỏ hàng rào 2 bên. Nhiều du khách và người dân đến xem, chụp ảnh công trình trước khi khánh thành.

Nguyễn Quang

Bạn có thể quan tâm