| |
| Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ về ký ức tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Đức Huy. |
Sáng ngày 26/3, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Dự án Sách Nhà Mình và Trường Trung học Vinschool Times City tổ chức sự kiện Trường Sa nơi ta đến.
Tại sự kiện Trường Sa nơi ta đến, các em học sinh của trường Vinschool Times City đã có cơ hội lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động về quần đảo Trường Sa từ nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà báo Nguyễn Mỹ Trà và nhà văn Nguyễn Xuân Thủy.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa, người đã nhiều lần đặt chân đến Trường Sa, chia sẻ về một trong những hòn đảo đặc biệt của quần đảo này - đảo Thuyền Chài.
“Đây là một đảo chìm rộng lớn, với vỉa san hô ngầm trải dài mênh mông nhưng luôn ẩn mình dưới mặt nước. Từ bản đồ chính thống, hòn đảo này chỉ xuất hiện như một dấu chấm nhỏ, nhưng trên thực tế, nó là một phần quan trọng của chủ quyền biển đảo Việt Nam. Trên đảo, những người lính ngày đêm canh giữ từng tấc đất thiêng liêng, đối diện với biết bao khó khăn, thử thách”, nhà thơ Trần Đăng Khoa nói.
Không chỉ ghi chép lại những câu chuyện về Trường Sa, nhà thơ Trần Đăng Khoa còn dành nhiều thời gian sáng tác về vùng biển đảo này. Đó là tác phẩm mang tên Đảo chìm nằm trong Tủ sách Biển đảo Việt Nam của Nhà xuất bản Kim Đồng. Những trang viết khắc họa hiện thực gian khó và tinh thần kiên cường của những con người ngày đêm bám trụ, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Nhắc đến cuộc sống trên đảo, nhà thơ kể về những người lính săn cá mập. Trái với suy nghĩ của một số người, cá mập không phải là loài đáng sợ với người lính tại nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí, họ còn cho rằng chúng vừa là kẻ thù, vừa là bạn cùng họ chiến đấu với sự cô đơn.
Họ cũng có nhiều chú chó và được đặt vô số cái tên đẹp, tiêu biểu là chú chó An Ta Ra Mê Na. Những người lính đã tự tay may quần áo cho những chó này từ chính những tấm vải vụn kiếm được.
| |
| Các em học sinh tìm hiểu các tác phẩm về Trường Sa. |
Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, tác giả sách Trường Sa nơi ta đến, cũng chia sẻ về tầm quan trọng của việc đưa Trường Sa đến gần hơn với thế hệ trẻ. Chị nhấn mạnh rằng việc xuất bản sách về Trường Sa giúp các em nhỏ hiểu thêm về biển đảo quê hương và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.
“Trong quá trình học tập, khi các em có cơ hội tiếp cận những câu chuyện về Trường Sa - một dải non sông ở ngoài khơi xa, các em có thêm niềm tự hào, từ đó chúng trở thành động lực để các em học tập và cống hiến cho đất nước”, nhà báo Nguyễn Mỹ Trà chia sẻ
Cũng tại buổi giao lưu, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy - tác giả của Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa - cho biết anh sẽ sớm quay lại Trường Sa để mang theo những lá thư của học sinh gửi đến các chiến sĩ nơi đảo xa. Đây là cách để kết nối tình cảm giữa đất liền và biển đảo, giúp những người lính nơi đầu sóng ngọn gió cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ quê hương.
Qua sự kiện, các học sinh tại trường Trung học Vinschool Times City đã hiểu rõ hơn về Trường Sa. Bên cạnh đó, các em còn cơ hội xem những bức ảnh quý giá do nhà báo Mỹ Trà chụp lại trong chuyến đi đến quần đảo Trường Sa.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.