Các nhà thờ ở Hà Nội rực sáng lung linh trước Giáng sinh một ngày. Đông đảo giới trẻ đổ về chơi, chụp ảnh bên cây thông trang trí đèn nhấp nháy và hang đá belem.
Tối 23/12, địa điểm đón Giáng sinh lớn nhất Thủ đô đón hàng nghìn người dân đổ về, đông đúc còn đường phố xung quanh tắc nghẽn.
Các Nhà thờ Lớn, nhà thờ Hàm Long, Cửa Bắc... được trang trí đơn giản nhưng ấm áp.
Bên ngoài Nhà thờ Lớn, hàng nghìn người đã đổ về đón Giáng sinh sớm.
Khu vườn tiểu cảnh tràn ngập ánh sáng với hàng nghìn đèn LED.
Hang đá belem, nơi Chúa ra đời được chăng đèn rực rỡ.
Những loại đèn kiểu dáng lạ tạo sự khác biệt so với những mùa Noel trước.
Các lối đi lại trong khuôn viên Nhà thờ Lớn rực sáng.
0h ngày 25/12 là thời khắc thiêng liêng, quan trọng đối với người theo đạo Thiên Chúa.
Các cây thông được trang trí nhiều màu sắc thu hút giới trẻ.
Nhà thờ Hàm Long một tuần nay cũng nhộn nhịp, lộng lẫy.
Ca đoàn tập luyện những tiết mục cuối cùng để trình diễn vào tối 24/12.
Bên trong được trang trí nhiều hoa.
Hang đá tràn ngập hoa hồng, hoa lys.
Nhà thờ Cửa Bắc trang trí đơn giản nhất. Mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng để đón thời khắc thiêng liêng.
Cửa Bắc là một trong ba nhà thờ nằm ở trung tâm Hà Nội, luôn thu hút đông người dịp Noel.
Trong khi Quỳnh Anh Shyn thích được một lần đón Giáng sinh ấm áp tại TP HCM thì Phở Đặc Biệt lại muốn có những ngày nghỉ ngơi không cần lên mạng hay nghe điện thoại.
Các em nhỏ có hoàn cảnh không máy mắn tại Cô nhi viện Phú Hòa quây quần bên người lớn, tất bật trang trí hang đá, treo bóng lên cây thông, tập múa hát... để chào đón Giáng sinh.