Chính quyền xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, người nhà đang làm các thủ tục để tổ chức mai táng cho chị Bùi Thị Tịnh (43 tuổi, ở xóm 9) bị chết đuối được người dân phát hiện sáng 29/9.
Theo đó, trong lúc mang đồ ra kênh N2 chảy qua địa bàn xóm để giặt, chị Nguyễn Thị Quế (người trong xóm) phát hiện thi thể nữ trôi sông.
Sự vụ nhanh chóng được trình báo lên chính quyền đồng thời mọi người tìm cách vớt xác nạn nhân lên bờ. Danh tính người xấu số là chị Tịnh người trong xóm. Gia đình nạn nhân cũng có mặt ngay sau đó.
Hiện trường nơi chị Quế phát hiện thi thể chị Tịnh chết trôi sông. |
Người thân phụ nữ này cho hay, sáng 28/8, chị Tịnh dậy chuẩn bị đồ đạc cho chồng là anh Nguyễn Hữu Linh (46 tuổi) đi kéo cát. Khoảng hơn 1 tiếng sau, anh Linh trở về thì không thấy vợ đâu nữa nên cùng hàng xóm tổ chức đi tìm.
Sau một ngày tìm kiếm xung quanh, mọi người chỉ phát hiện một tờ giấy có nội dung: “Con biết bệnh tình con rồi sẽ chết, nhưng mà con…”. Cho đến sáng nay thì anh Linh mới nghe tin phát hiện vợ mình chết trôi sông.
Ông Bùi Văn Sơn, Phó trưởng công an xã Vĩnh Thanh cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Anh Linh bị bệnh thần kinh, bản thân chị Tịnh bị ung thư máu 2 năm nay, gia đình có 3 người con, thuộc diện nghèo nhất xã. Do bệnh tật giằng xé, cách đây 1 năm, người đàn bà này từng nhảy xuống kênh tự vẫn nhưng may mắn được người dân phát hiện, cứu sống.
Bé gái lớp 3 đói lả, chết đuối dưới mương
Trên đường đi học về, do quá đói, bé Nhung đã xỉu và rơi xuống mương nước, chết đuối.
Để lại điện thoại trên cầu, một phụ nữ nhảy sông tự tử
3 1
Trong chiếc điện thoại chị Oanh để lại trên thành cầu Giã Viên (TP.Huế) có một tin nhắn: "Chị à, em sẽ gánh hết mọi chuyện, chị đừng có lo...".
Người dân bất lực nhìn cụ ông 87 tuổi nhảy sông tự tử
2 4
Cụ ông đi bộ ra giữa cầu, để lại đôi dép rồi leo qua thành cầu cao hơn 1 mét, nhảy xuống dòng nước chảy xiết trước sự ngỡ ngàng của người đi đường.