Người đàn ông bán dừa dạo sát hại 2 người tình
Sau khi ra tù, Hùng đi bán dừa dạo và nảy sinh tình cảm với nhiều người phụ nữ. Vì các lý do khác nhau, anh ta đã hiếp dâm và ra tay sát hại 2 nhân tình.
136 kết quả phù hợp
Sau khi ra tù, Hùng đi bán dừa dạo và nảy sinh tình cảm với nhiều người phụ nữ. Vì các lý do khác nhau, anh ta đã hiếp dâm và ra tay sát hại 2 nhân tình.
Ở Thanh Hóa 1 băng nhóm ép người dân bán nông sản với giá rẻ, buộc các nhà buôn vận tải hàng qua địa bàn phải đóng “phí bảo kê” gây bức xúc dư luận.
Sau khi ra tù, Tuấn chuyển địa bàn hoạt động vào TP HCM và thành lập băng nhóm chuyên bảo kê ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình).
Muốn nối lại tình xưa với người vợ đã ly hôn nhưng bất thành, Cường đã cùng bạn bè tới chém Danh vì cho rằng anh này đang quan hệ tình cảm với vợ cũ.
Người đàn ông lam lũ một mình đến tòa để xin giảm án cho bị cáo 27 tuổi có hành vi sàm sỡ con gái mình.
Bé trai 3 tuổi bất ngờ chạy ra đường, anh Diên không xử lý kịp nên tông xe vào. Sau tai nạn, anh đưa cháu bé đến bệnh viện băng bó, nhưng vẫn bị người nhà hành hung đến chết.
Lãnh đạo Công ty 545 cho biết, nhóm người bị gọi "giang hồ" đến nhà ông Nguyễn Thạnh đòi lại 65 triệu đồng là công nhân của đơn vị này.
Tức giận vì ông Dần cùng đoàn kiểm tra liên ngành đến công ty "gây khó dễ", Hạnh rủ 10 tên côn đồ kéo đến nhà vị Phó giám đốc sở hành hung. Băng này sau đó phải ra tòa lĩnh án.
Theo người nhà sản phụ Lê Kim Bế, các bác sĩ đã tắc trách, chậm mổ sanh cho chị dẫn đến việc bé trai bị ngạt mà chết.
Bức xúc vì người con gái duy nhất bị sát hại dã man, đứng trước HĐXX, mẹ nạn nhân yêu cầu tòa... giết ngay hung thủ để trả lại công bằng cho gia đình.
Bực tức ở đám cưới, Hà về nhà tìm dao rồi đâm nhiều nhát khiến người mời rượu tử vong.
Bệnh nhân Hưng lúc nhập viện tim gần như ngừng đập, tiên lượng sống chỉ khoảng 1%, nhưng kíp trực vẫn tiến hành mổ khâu phổi và giành lại sự sống cho bệnh nhân.
Thấy có tiếng động trong nhà giữa đêm, vợ chồng ông Quang dậy kiểm tra bị kẻ lạ mặt hành hung, cầm dao đuổi chém.
Bị cấm yêu hay gặp mâu thuẫn trong cuộc sống… là nguyên nhân khiến số gã đàn ông thú ác gây ra những vụ sát hại con riêng của người tình.
Sau khi trúng độc đắc cả 13 tờ vé số, Thức mua nhà, tậu xe, cưới vợ, ăn chơi trác táng. Khi hết tiền, gã sa vào cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ con để rồi dẫn tới bi kịch.
Được tin ông Thái dẫn phụ nữ về nhà sống chung, người vợ cũ ngoài hôn thú của ông đã kéo đồng bọn đến. Hậu quả của cuộc đánh hội đồng đó làm nạn nhân phải bỏ mạng.
Người đàn ông 40 tuổi tụ tập nhiều kẻ máu mặt, thành lập băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" tại bến xe Miền Đông, cưỡng đoạt tiền của nhà xe.
Hung thủ khai xảy mâu thuẫn với Ngân vì nạn nhân không cho bố vợ mình chạy nhờ đường ống nước sạch qua nhà.
“10 ngày qua là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời em. Sau ngày đâm chết chú Tấn, tâm trạng em bứt rứt vô cùng, dường như cả 10 đêm em không ngủ...", Hùng khóc khi nói.
Sau khi giết chị Hạnh, hung thủ chặt nạn nhân thành 3 khúc rồi mang đi phi tang. Khi trở về nhà, anh ta biết tội ác của mình khó tha thứ nên uống thuốc độc tự tử nhưng không chết.