Khoảnh khắc ca sinh 3 em bé còn nguyên trong bọc ối
Cặp sinh 3 chào đời ngày 1/9 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tài liệu y khoa cho biết trong 80.000 ca sinh nở mới có một trường hợp như vậy.
605 kết quả phù hợp
Khoảnh khắc ca sinh 3 em bé còn nguyên trong bọc ối
Cặp sinh 3 chào đời ngày 1/9 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tài liệu y khoa cho biết trong 80.000 ca sinh nở mới có một trường hợp như vậy.
Cuộc sống buông thả của thiếu nữ miền Tây làm mẹ ở tuổi 16
Người tình vào tù, Ngọc được mẹ Hùng đón về nuôi nhưng đêm nào thiếu nữ cũng bỏ nhà đi quán karaoke đến gần sáng.
Cuộc sống của sản phụ đầu tiên được đặt phổi nhân tạo
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi mẹ con chị Hương được các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai cứu sống một cách ngoạn mục bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO).
Những chiếc kim giúp trẻ bại liệt biết đi
Đối với những trẻ mang di chứng thần kinh, ảnh hưởng đến khả năng vận động, châm cứu là phương pháp điều trị hiệu quả và lành tính.
Cuộc đời buồn của nữ tiếp viên karaoke làm mẹ ở tuổi 16
Bị mẹ cấm yêu, Ngọc nhảy sông tự tử nhưng người tình cứu sống. Hai người sau đó vẫn không được ở bên nhau vì Hùng vướng lao lý do bị "mẹ vợ" tố cáo.
Xác minh thông tin 'Mẹ mải bắt Pokemon để con rớt xuống hồ'
Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang xác minh thông tin một người mẹ mải mê bắt Pokemon để gió thổi con trai 1 tuổi cùng chiếc xe xuống hồ Xuân Hương.
Thiếu nữ khóc nức nở khi xin tội cho người tình
Ôm con đến tòa trong vai trò bị hại, thiếu nữ liên tục khóc khi nhìn cha của đứa bé đứng trước vành móng ngựa.
Hoài Linh khóc khi nhớ lại quá khứ cơ cực trên sân khấu
Cát Phượng khóc thật ngay trên sân khấu, còn danh hài mắt cũng đỏ hoe dù anh đã diễn đi diễn lạ vở "Thằng mắm con muối' nhiều lần.
Cứu người mẹ trẻ ôm con nhảy sông tự tử
Leo qua lan can cầu Bến Thủy 1 (nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh), người phụ nữ ôm con định nhảy xuống sông Lam thì được người dân ngăn cản kịp thời.
Những thiết kế ngọc trai tinh tế dành tặng mẹ
Sang trọng, tinh tế nhưng vẫn mang nét đằm thắm, bộ sưu tập “Ơn nghĩa sinh thành" của Hoàng Gia Pearl là món quà ý nghĩa thể hiện tình cảm của người con dành cho đấng sinh thành.
Bảy khác biệt giữa giáo dục Việt Nam và Canada
Bài viết của tác giả Nguyễn Hồng Vân – thạc sĩ Xã hội học nêu lên những điểm khác biệt giữa giáo dục Việt Nam và Canada, nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.
Thêm trường hợp mẹ ung thư máu từ chối điều trị để sinh con
Mắc bệnh ung thư máu khi mang thai ở tuần thứ 27, Nông Thị Hảo (sinh năm 1986, Hà Nam) từ chối điều trị để sinh con khỏe mạnh. Nhưng, em bé ra đời lại thiếu máu trầm trọng.
Bài thơ xúc động về người mẹ ung thư nhường con sự sống
"Em thấy mình thật hạnh phúc. Vì 7 tháng được làm vợ anh. 15 ngày được làm mẹ. Hạnh phúc mỏng manh nhưng ấm áp vô ngần" là những lời thơ xúc động thay cho tâm sự của nữ thiếu úy.
Người bị chồng tưới xăng đốt quyết tâm làm lại cuộc đời
Từ chỗ không dám bước chân ra khỏi nhà vì mặc cảm, không thiết sống, chị Dung dần tự tin và có thêm động lực thay đổi. Hôm nay, chị nhập viện để được phẫu thuật đôi tay.
Cô gái tự hào khi 'ăn cơm trước kẻng', con 2 tuổi mới cưới
“Ngày cưới cũng là lúc con trai mình tròn hai tuổi” là chia sẻ của Nguyễn Hằng - cô gái quê Bắc Giang - đang gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.
Tình mẹ bao la qua câu hỏi trắc nghiệm ca dao, tục ngữ
Tình mẫu tử thiêng liêng luôn chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi người. Mẹ sinh con ra, nuôi con trưởng thành. Mẹ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình để con hạnh phúc.
Tiễn đưa người mẹ ung thư nhường sự sống cho con
"Em yên tâm an nghỉ, anh sẽ chăm sóc con và nuôi dạy con chúng ta thành người", chồng thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm siết chặt đôi bàn tay, nước mắt chảy ròng.
Tâm sự rơi nước mắt của người mẹ ung thư nhường con sự sống
"Nếu có phép màu, cho mình thêm 5 năm hoặc 1, 2 năm nữa khoẻ mạnh. Mình muốn chuẩn bị một vài thứ cho những người thương yêu...", người mẹ 25 tuổi Đậu Thị Huyền Trâm viết.
Mẹ ung thư nhường sự sống: Cuộc đời tặng hết cho con
Không xạ trị để con được sống, từ bỏ đôi mắt khi sinh nở hay chịu đau đớn để bé ra đời trọn vẹn... là hành động của những người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho "báu vật" của mình.
Mẹ ung thư từ chối điều trị để con được sống đã qua đời
Sau 17 ngày được làm mẹ và đấu tranh với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, thiếu úy công an Đậu Thị Huyền Trâm đã ra đi vĩnh viễn.