Nam thanh niên đập phá nhà dân rồi bất ngờ tử vong
Nam (37 tuổi) nghi ngáo đá, nói nhảm rồi đập phá nhà cửa, hành hung người dân. Thanh niên này tử vong bất thường sau khi bị nhiều người trói lại.
31 kết quả phù hợp
Nam (37 tuổi) nghi ngáo đá, nói nhảm rồi đập phá nhà cửa, hành hung người dân. Thanh niên này tử vong bất thường sau khi bị nhiều người trói lại.
Thanh niên có biểu hiện ngáo đá sau khi đập phá bàn ghế, đốt tấm nệm trong một quán cà phê đã dùng dao chém vào tay cán bộ công an gây thương tích.
Sau khi đập phá nghĩa trang ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), Huân cầm dao về nhà khóa cửa cố thủ. Khi cảnh sát thuyết phục, anh ta cầm dao chém bị thương một chiến sĩ.
"Tự hủy hoại bản thân vì chứng rối loạn nhận dạng toàn diện cơ thể không phải lựa chọn của người bệnh, họ phải loại bỏ những gì không cần thiết để hoàn thiện", độc giả chia sẻ.
Hai cảnh sát bị thương khi khống chế thanh niên ngáo đá. Lúc về trụ sở công an, anh ta vẫn nghĩ bản thân đang bị đám đông vây đánh nên tìm cách chống cự.
Thanh niên ở Đắk Lắk sau khi nhậu với bạn thì có biểu hiện ngáo đá đã cầm cây đập phá hai ôtô và trụ ATM.
Tại quán cà phê, thanh niên đang dùng dao, búa đập phá cửa kính, miệng liên tục gào thét nói những lời vô nghĩa, rồi tự cầm cốc thủy tinh đập vào đầu, cứa dao vào bụng.
Thấy thanh niên cầm dao và búa đến đập phá xe của mình, tài xế xe ôm lao ra cản thì bị người này đâm tử vong.
Trong cơn "ngáo đá", khoảng 10 tên côn đồ xông vào đập phá, tấn công các nhân viên một khách sạn ở Sài Gòn. Cảnh sát buộc phải nổ súng để khống chế chúng.
Trong cơn ngáo đá, Dân chui vào bồn nước và quậy 8 tiếng trong văn phòng của nhà xe. Cảnh sát có mặt thuyết phục anh ta nhưng không có kết quả.
Trong giờ nghị án, nam thanh niên tham gia kích động gây rối và đập phá xe của cảnh sát nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Bị cáo đã biết lỗi và ân hận lắm rồi".