'Đập đá' xong, thanh niên phi thân từ cầu vượt xuống đất
Sau khi "đập đá", một thanh niên rơi vào tình trạng mất kiểm soát và đi bộ lên cầu vượt rồi bất ngờ nhảy xuống.
28 kết quả phù hợp
Sau khi "đập đá", một thanh niên rơi vào tình trạng mất kiểm soát và đi bộ lên cầu vượt rồi bất ngờ nhảy xuống.
Đang trong cơn ảo giác vì ngáo đá, tưởng anh rể cầm súng bắn mình, Phạm Thế Huỳnh (Hải Phòng) liền cầm dao phay truy sát anh này.
Sau khi dùng ma túy đá, Tuyền hoang tưởng bị hàng trăm sát thủ có súng truy đuổi. Cậu ta đu người qua ô cửa tầng 21 định nhảy xuống đất thoát thân.
Trong lý lịch, Hùng từng có một tiền án tội cố ý gây thương tích. Theo người dân địa phương, gã trai 27 tuổi là kẻ ham chơi, lười làm việc và hay cãi nhau với người thân.
Tự sát, cầm dao đòi giết người giữa phố khi "ngáo đá" là những tình huống xảy ra trong thực tế. Điều gì đã biến một người bình thường trở nên tàn bạo khi dùng ma túy đá?
Nói về người đang bị công an truy tìm do tình nghi liên quan đến vụ bạo hành bé trai 14 tuổi trong khách sạn, hàng xóm nhận xét Sơn hiền lành, được nhiều người quý mến.
Trong cơn ngáo đá, Dân chui vào bồn nước và quậy 8 tiếng trong văn phòng của nhà xe. Cảnh sát có mặt thuyết phục anh ta nhưng không có kết quả.
Ngáo đá, Lê Phương Quý (ở Hà Nội) đã dùng dây điện máy sấy tóc xiết cổ người vợ hờ quê ở Hậu Giang tới chết. Quý sau đó gọi điện thông báo cho một số người và ngồi canh xác cho tới lúc công an đến...