Cứ mơ và cứ yêu đi em à!
"Cứ mơ và cứ yêu đi em à" trích từ tên một tập thơ, cũng là tuyên ngôn của Lê Ngọc - đồng sáng lập blog Nhà Có Hai Người, một người phụ nữ làm thơ và sống theo tiếng gọi bên trong mình.
1.046 kết quả phù hợp
"Cứ mơ và cứ yêu đi em à" trích từ tên một tập thơ, cũng là tuyên ngôn của Lê Ngọc - đồng sáng lập blog Nhà Có Hai Người, một người phụ nữ làm thơ và sống theo tiếng gọi bên trong mình.
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt Trần Thị Liễu (SN 1985, trú tại thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ) mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".
Theo nhà thơ Nguyên Như, việc chi trả mọi thứ trong cuộc sống bằng nguồn thu từ làm thơ là điều không thể.
Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thi ca cần rũ bỏ cái gì và đứng dậy bằng cái gì trên đường đi tìm tín hiệu rung chuyển của thời cuộc?
Ngày thơ Việt Nam 2025 chủ đề "Tổ quốc bay lên" diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, tôn vinh truyền thống thi ca gắn liền với lịch sử văn hóa dân tộc.
Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2025, các nhà thơ đã chia sẻ về trách nhiệm và khát vọng của thi ca Việt hiện nay, đó là việc đi tìm một đỉnh cao thơ mới.
Bảy tập thơ thiếu nhi từ các tác giả thuộc nhiều thế hệ mang đến cho bạn đọc nhỏ những vần thơ trong trẻo, ngôn ngữ giàu sức gợi cùng hình ảnh sinh động.
Miền Bắc sẽ có hai ngày (11-12/2) hửng nắng vào trưa chiều trước khi chuyển mưa phùn, mưa nhỏ từ 13/2. Hôm nay, trời tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng 2-3 độ so với hôm qua.
Cho đến nay, "Nhật ký trong tù" (NKTT) của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số các tác phẩm văn học Việt Nam được dịch sang tiếng nước ngoài nhiều nhất.
Hôm nay và ngày mai (8-9/2) là khoảng thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh rất mạnh lần này ở miền Bắc, miền Trung, Hà Nội xuống 10 độ.
Cùng với hoạt động Ngày thơ của cả nước, Ngày thơ TP.HCM năm 2025 diễn ra với chủ đề “Bài ca thống nhất”.
"Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân", câu kết trong bài "Dáng đứng Việt Nam" của liệt sĩ Lê Anh Xuân, là cảm hứng cho chủ đề Ngày thơ Việt Nam năm nay.
Sáng sớm nay (7/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gây rét đậm rét hại cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ hôm nay.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên sáng nay (6/2), khu vực Đông Bắc Bộ có thể có mưa nhỏ rải rác.
Tết Nguyên tiêu, Hội Xuân núi Bà, Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, Lễ hội Dinh Cô, Lễ hội vía Bà Chúa Xứ... đều là những trải nghiệm tâm linh đặc sắc dịp đầu năm tại khu vực miền Nam.
Hôm nay (5/2), các tỉnh miền Bắc nhiều mây vào buổi sáng, trưa chiều hửng nắng, trời rét. Từ đêm nay đến sáng mai, khu vực đồng bằng và ven biển miền Bắc chuyển mưa phùn, mưa nhỏ.
Ngày và đêm nay (4/2) sẽ là đỉnh điểm đợt không khí lạnh đang diễn ra ở miền Bắc khi nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng xuống còn 11-14 độ, vùng núi 8-10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ.
Sáng sớm nay (3/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Dự báo trong ngày và đêm nay tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ...
Dù đã 112 tuổi nhưng cụ Trần Văn Côi vẫn tự chống gậy đi đến nhà văn hóa xóm để nhận lễ mừng và lời chúc thọ của con cháu, hàng xóm láng giềng.
Miền Bắc sẽ hửng nắng vào trưa chiều ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, thuận lợi cho hoạt động vui chơi. Từ sáng mùng 3 Tết, trời có thể chuyển mưa phùn, mưa nhỏ, sương mù. Các khu vực khác trên cả nước...