'Hố tử thần' rộng hàng chục m2 trên hầm thủy điện bị sập
Từ hơn một năm nay, phía trên hầm thủy điện Đạ Dâng xuất hiện một "hố tử thần" lớn. Trước đó, ở khu vực công trường này từng xảy ra sạt lở nhẹ.
72 kết quả phù hợp
Từ hơn một năm nay, phía trên hầm thủy điện Đạ Dâng xuất hiện một "hố tử thần" lớn. Trước đó, ở khu vực công trường này từng xảy ra sạt lở nhẹ.
Lúc 16h38, toàn bộ công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) đã được đưa ra ngoài an toàn.
Khuya 18/12, ông Nguyễn Văn Yên - Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng - đã đề xuất liên lạc với 12 công nhân bị mắc kẹt bằng cách đưa thư vào trong hầm qua một sợi dây.
Hiện lực lượng cứu hộ, công binh, công an, y tế, hậu cần… được điều động đến hiện trường lên đến 500 người để cứu hộ các nạn nhân bị mắc kẹt. Sức khỏe 12 công nhân vẫn đảm bảo.
Suốt một tháng ròng, quân địch cho ông nghỉ ngày, đêm dựng dậy dùng nhục hình khai thác đường dây điệp báo. Ông không khai, chúng liền ném ra tấm mật đồ do chính ông vẽ.
Bị tát tai, người đàn ông có 3 tiền án, 2 tiền sự bực mình đi mua 5 lít xăng về định đốt nhà hàng xóm.
Tin rằng trong lăng mộ chứa kho báu, nên người dân đã hò nhau đào tung lên. Thông tin nhóm người đào mộ trúng kho báu lộ ra, cả xóm Bãi Đá hò nhau kéo đến hôi của.
Đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, nhóm của Minh về xách mã tấu, dao nhọn đến truy sát đối thủ khiến 1 người tử vong tại chỗ.
Lươn ngửi thấy mùi cua hay giun đất phân hủy sẽ chui vào ống để “đánh chén”. Mấy chú lươn đâu biết rằng chui vào thì được nhưng chui ra thì khó hơn lên trời.
Trong giây phút nông nổi, không làm chủ được hành vi của bản thân, Nguyễn Văn Minh đã “quá tay” tước đi quyền sống của một người chỉ vì một xích mích nhỏ tại bàn nhậu.
Sau hàng loạt các câu hỏi chất vấn của phóng viên tại buổi họp báo, ông Phan Đăng Long, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói không có chuyện tráo đổi thủy tinh thể ở viện Mắt Hà Nội.
Sau khi bóp cổ vợ đến chết rồi dựng hiện trường giả, Doanh xuống Quảng Ninh để lẩn trốn.