Vì sao vợ chồng Trung Nguyên và VKS không đồng tình bản án ly hôn?
Bản án sơ thẩm tuyên chấp thuận cho vợ chồng "vua cà phê" ly hôn, chia tài sản tỷ lệ 6:4, giao cổ phần trong Trung Nguyên cho ông Vũ nắm giữ và bà Thảo được nhận lại bằng tiền.
97 kết quả phù hợp
Bản án sơ thẩm tuyên chấp thuận cho vợ chồng "vua cà phê" ly hôn, chia tài sản tỷ lệ 6:4, giao cổ phần trong Trung Nguyên cho ông Vũ nắm giữ và bà Thảo được nhận lại bằng tiền.
Mâu thuẫn chuyện tình cảm, anh Xuân dùng xăng đốt vợ, sau đó tự thiêu. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết bỏng nặng.
Chạy đến khúc cua, ôtô 7 chỗ lao xuống hồ nước. Tài xế tử vong trong chiếc xe lật ngửa, 5 người đi cùng bị thương.
Ôtô chở vật liệu xây dựng sau khi va chạm với xe máy thì lao lên lề tông sập trạm biến áp. Vụ tai nạn khiến một người chết, gây mất điện cho 600 hộ dân.
"Cô đi nói những người quen biết qua là cứu lấy Trung Nguyên, cứu lấy anh Vũ. Trung Nguyên có làm sao đâu mà phải cứu? Bản thân qua cũng đâu có bị gì", ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói.
Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, Nghĩa tiếp tục thuê một số người khác là dân cửu vạn đi theo đường “tiểu ngạch” qua biên giới.
Nước ở đoạn kênh dài gần 2 km ở phường Hòa Xuân (Đà Nẵng) đổi màu xanh, bốc mùi hôi và có cá chết khiến người dân lo lắng.
Bệnh viện đa khoa Bình Định cho hay 6 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang dần hồi phục sức khỏe, trong số này có 1 nạn nhân đã xuất viện.
Một ngày sau vụ xe Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 4 người chết, nhiều hẻm phố ở Quy Nhơn u buồn, tang tóc, các nạn nhân đều có cảnh đời nghèo, khốn khổ làm thuê, bốc vác...
Do vết thương quá nặng, anh Đỗ Minh Tuấn (42 tuổi) trong vụ tai nạn xe Lexus lao vào đám tang ở Quy Nhơn đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định.
Chiếc LX570 lao thẳng vào đoàn người đưa tang trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Quy Nhơn, Bình Định) khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.
Bà Thảo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và bày tỏ nguyện vọng đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đề nghị toà phúc thẩm xét xử lại.
Án phí bà Thảo phải nộp sau khi đính chính là 3,47 tỷ đồng, ông Vũ phải nộp 4,97 tỷ. Trừ số tiền tạm ứng đã nộp trước đó, bà Thảo đóng thêm 2,34 tỷ, ông Vũ nộp 3,66 tỷ.
Lần hiếm hoi trong lịch sử tố tụng, tòa liên tục bác bỏ các quan điểm của VKS khi cho rằng quá trình xét xử có nhiều vi phạm. Ngoài ra, mức án phí tòa công bố bị nhầm lẫn bất ngờ.
"Do bản án quá dài nên tôi đọc bị nhầm lẫn con số. Bản án phát hành sau 7 ngày nữa sẽ sửa chữa thành con số chính xác", chủ tọa vụ ly hôn vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên nói.
“Đàn ông phải thế này”, “phụ nữ phải thế kia”, “con gái mà thế à”, “con trai thì không được khóc” … Tại sao chúng ta cứ phải “trói” nhau bằng những tư duy đầy định kiến giới?
"HĐXX dừng xử vì yêu cầu phản tố của ông Vũ liên quan số tiền hơn 2.102 tỷ. Nếu nói tòa dừng xét xử vì đề nghị của bà Thảo là sai", luật sư Trạch nói.
Tổng tài sản đem ra tranh chấp trong vụ ly hôn này lên tới 8.400 tỷ đồng. Do đó, mức án phí mà vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên phải nộp có thể lên tới hàng tỷ đồng.
Chủ tọa Nguyễn Văn Xuân khuyên: "Ông, bà vì các con nên 'chín bỏ làm mười', chị Thảo về nhà trông con, quản lý tài sản và giao hết công việc cho ông Vũ, sống như một bà hoàng".
Trong 2 ngày xét xử 20 và 21/2, ông Vũ và bà Thảo có những tranh cãi xoay quanh chuyện gia đình, con cái, sự nghiệp. Bà Thảo muốn rút đơn tại tòa nhưng ông Vũ không đồng ý.