Bắt đầu xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh từ ngày 4/6
Phiên tòa xét xử nghi phạm Yasumasa Shibuya sẽ bắt đầu vào ngày 4/6, hơn một năm sau ngày án mạng xảy ra.
73 kết quả phù hợp
Phiên tòa xét xử nghi phạm Yasumasa Shibuya sẽ bắt đầu vào ngày 4/6, hơn một năm sau ngày án mạng xảy ra.
Chia sẻ với Zing.vn, mẹ bé Nhật Linh cho biết gia đình chị đã thu thập được 31.000 chữ ký nhằm kêu gọi xét xử và tử hình nghi phạm Shibuya Yasumasa.
Gia đình nghi ngờ con gái 4 tuổi bị cô giáo đánh, tuy nhiên cơ quan chức năng bước đầu nhận định việc cháu bị nhiều vết bầm tím là do bạn cùng lớp gây ra.
Bị bán vào quán cà phê với giá 5 triệu đồng, thiếu nữ 15 tuổi may mắn được các "hiệp sĩ" Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa giải cứu.
“Con gái tôi phải ra đi lạnh lẽo, không tấm áo giữa trời mưa tầm tã. Còn kẻ sát hại con gái tôi, cảnh sát nói hắn vẫn ngủ ngon lành hàng đêm”, mẹ bé Nhật Linh đau đớn chia sẻ.
"Đúng hôm nay, tròn 3 năm ngày đầu tiên bé Nhật Linh đến trường. Xem lại những hình ảnh con gái ngồi cùng các bạn trong lớp vui đùa mà tim tôi thắt lại", mẹ bé Nhật Linh chia sẻ.
Bố mẹ bé Nhật Linh rất muốn gặp, đối chất với nghi phạm nhưng cảnh sát Nhật Bản đã không đồng ý vì vụ án đang trong giai đoạn điều tra.
Ngày 19/4, anh Lê Anh Hào cùng vợ đã đến thắp hương tại địa điểm phát hiện thi thể bé Lê Thị Nhật Linh tại con kênh ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba.
Trả lời báo chí Nhật Bản, bố của bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật lo ngại sự thật về quá trình gây án có thể không được làm sáng tỏ và anh muốn đối chất trực tiếp với nghi phạm.
"Tôi không trách, không hận ai ngoài thủ phạm. Vỏ bọc của hắn quá hoàn hảo. Chỉ vì một kẻ biến thái làm bao nhiêu người phải khổ”, chị Nguyên chia sẻ.
Tối muộn 15/4, vợ chồng anh Lê Anh Hào cùng con trai bay sang Nhật Bản để nắm rõ tình hình và phối hợp cùng cảnh sát điều tra vụ con gái anh bị sát hại sau khi nghi phạm bị bắt.
Mẹ bé Nhật Linh nói em gặp nghi phạm hàng ngày khi ông ta tham gia giám hộ học sinh đến trường. Cô bé luôn tin những người làm tình nguyện giúp học sinh là người tốt, đáng tin cậy.
Gắng gượng sau nỗi đau mất con gái, chị Nguyên tâm sự vẫn không thể tin là con đã ra đi, mọi chuyện đến với gia đình như một cơn ác mộng.
Sáng 3/4, hàng trăm bà con làng xóm, người thân đến dự lễ truy điệu và an táng cháu bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại ở Nhật Bản tại quê nhà huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
Trong khi lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Tư pháp xác minh việc cán bộ bẻ hoa anh đào ở Đà Lạt thì UBND TP Đà Lạt cũng làm việc với các cá nhân liên quan.
Ban tổ chức Lễ hội hoa anh đào quyết định hủy bỏ chương trình vì ảnh hưởng của thời tiết, hoa không nở.
Trước khi khóa cửa đi chợ, chị Hà thấy chồng cắm sạc pin điện thoại ở phòng ngủ nên nghi ngờ hỏa hoạn do chiếc iPhone phát nổ.
Nữ hành khách chuyển dạ khi chưa kịp đến bệnh viện, ngay lập tức tài xế tìm mọi cách hỗ trợ sản phụ “vượt cạn”, một bé trai ra đời an toàn.
Trong 3 ngày, 4 du khách nước ngoài tử vong tại Đà Lạt khiến cho ngành du lịch xứ cao nguyên ngàn hoa chịu không ít ảnh hưởng.
"Du khách không mua vé thám hiểm, vượt thác của Công ty Du lịch Lâm Đồng. Hướng dẫn viên đã đưa họ đi dạo ở khu thác nguy hiểm", đại diện đơn vị quản lý khu du lịch Datanla nói.