‘Hồ sơ đen’ của người cầm đầu đường dây làm giả bệnh án tâm thần
Phạm tội rồi bỏ trốn, Nguyễn Thị Mai Anh trữ bộ hồ sơ bệnh án tâm thần để đối phó việc xử lý của cơ quan chức năng.
99 kết quả phù hợp
Phạm tội rồi bỏ trốn, Nguyễn Thị Mai Anh trữ bộ hồ sơ bệnh án tâm thần để đối phó việc xử lý của cơ quan chức năng.
Nguyễn Thị Trang (20 tuổi) đi phẫu thuật thẩm mỹ nhằm trốn tránh sự truy tìm của lực lượng công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã người phụ nữ chuyên làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần của một số phạm nhân, người có tiền án, tiền sự.
Hòa cùng "chân rết" nhận làm thủ tục để đưa hàng chục lao động Việt Nam sang các nước châu Âu làm việc bất hợp pháp với chi phí từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.
Quỳnh Anh Shyn, Salim cùng diện áo dài đỏ, thì Tiên Nguyễn, An Japan lại chọn màu vàng, hồng nền nã và dịu dàng.
Thảo tự giới thiệu từng là cán bộ cửa khẩu sân bay Nội Bài để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt số tiền lớn.
Liên giới thiệu là giảng viên đại học, con nuôi ông chủ người Nhật, có khả năng đưa người sang nước ngoài làm việc. Hơn 3 năm, Liên lừa đảo 53 người, thu lợi hơn 10 tỷ đồng.
Sau hơn một tháng diễn ra, chương trình “Tết ăn Hảo Hảo, rinh xe Lexus” nhận được nhiều sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của người tiêu dùng khắp cả nước.
Dựa vào công việc và chức vụ của mình, Na thường nói bản thân có mối quan hệ rộng có thể xin việc, chạy thi đỗ công chức với chi phí từ 100 triệu đồng đến hơn 400 triệu đồng.
Diệu tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bị truy nã và đến 12 năm sau mới bị bắt. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo này phải lĩnh án tù chung thân.
Hai bị can bị truy tố về tội “Hủy hoại rừng” là Phùng Văn Bảy (40 tuổi) và Nguyễn Thị Việt (39 tuổi, vợ Bảy), cả hai cùng trú thôn 9, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.
Công an tỉnh Gia Lai cho biết Nguyễn Thành Trung (23 tuổi, trú thị xã An Khê), bị can bị truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng đã ra đầu thú.
Tòa áp dụng quy định có lợi cho bị cáo theo Bộ luật hình sự 2015 nên chỉ tuyên bị cáo 10 năm tù.
Để thỏa mãn thú chơi thuốc lắc, Thư thiết kế một phòng rộng 40 m2, như vũ trường trong nhà mình, để chơi ma túy cùng bạn trai và khách hàng.
Dù phẫu thuật thẫm mỹ để trốn truy nã nhưng Diệu vẫn không qua mặt được các trinh sát. Khi Diệu bị bắt, hơn chục người với thân thể lở loét đến gây rối nhằm giải cứu "đàn chị".
Sau khi làm quen với cô gái quê miền Tây đang sống ở Hải Phòng, Duy đón xe từ Huế ra gặp thì bị cảnh sát bắt giữ theo lệnh truy nã.
Lấy trộm xe máy, đôi nam nữ mang đi tiêu thụ thì bị “hiệp sĩ” phát hiện, bám theo. Họ bỏ lại phương tiện, chạy bộ vào con hẻm hòng thoát thân nhưng vẫn bị bắt.
Các cô gái này nhanh chóng gây chú ý trên mạng nhờ sở hữu vẻ ngoài thanh tú trong bộ quân phục, cùng bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng.
Sở hữu làn da trắng mịn và đôi mắt biết cười, nữ cảnh sát đến từ Nghệ An nhanh chóng thu hút sự chú ý trong cộng đồng mạng.
Ập vào căn phòng tập thể, cảnh sát đã bắt giữ nữ giám đốc trốn truy nã. Lúc này, bà ta vẫn đang say giấc.