Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nguyễn Văn Chung thấy xấu hổ vì lớn tiếng với con

"Dù con có quấy khóc đến đâu, dù rất mệt khi phải thức liên tục giữa đêm nhưng bà xã chưa bao giờ lớn tiếng với con. Tôi đã một lần vô ý", nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nguyễn Văn Chung thấy xấu hổ vì lớn tiếng với con

"Dù con có quấy khóc đến đâu, dù rất mệt khi phải thức liên tục giữa đêm nhưng bà xã chưa bao giờ lớn tiếng với con. Tôi đã một lần vô ý", nam nhạc sĩ chia sẻ.

Xấu hổ vì lớn tiếng với con

- Sau khi có con trai đầu lòng, cuộc sống gia đình anh thay đổi nhiều hay không?

- Cuộc sống 2 vợ chồng tôi thay đổi hẳn, hoàn toàn trái ngược với khi vừa mới cưới vì hầu như toàn bộ thời gian và mối quan tâm đều dành cho con, rất ít thời gian dành cho những thú vui riêng của cả hai. Dù chúng tôi mệt nhưng rất hạnh phúc.

- Vợ chồng anh có gặp nhiều bỡ ngỡ trong việc chăm con? Anh chị đã học cách chăm sóc con như thế nào?

- Nếu nói về việc chăm con, chúng tôi cứ như là những học sinh ngày đầu đến lớp, gặp ai hỏi nấy, học hỏi kinh nghiệm từ 2 người mẹ của cả hai, lên Internet tự tìm thông tin. Sau cùng, chúng tôi phải gọi điện thoại hỏi bác sĩ để xác nhận những thông tin thu thập được là chính xác (cười).

- Con anh bú sữa mẹ hay uống sữa ngoài?

- Bé đã biết nhìn gương mặt ba mẹ và đang học cách giao tiếp với người thân dù chỉ là những tiếng "a, ơ". Bé đã biết cười, đòi bế, đòi sữa. May là bé rất giỏi, dù là sữa mẹ hay sữa ngoài đều uống được và bé có thể ngủ thẳng giấc vào buổi tối đến gần sáng mà không quấy khóc.

- Anh chị đã sắm sửa nhiều cho con trai của mình chưa?

- Chúng tôi cũng mua vừa đủ đồ dùng cho con vì ở tuổi này, bé lớn nhanh lắm, sắm sửa nhiều quá, con không dùng kịp phí lắm!

- Nhiều phụ nữ sợ chuyện sinh và chăm con nhỏ, còn vợ thì sao?

- Có thể nói vợ tôi sẽ là một trong những người mẹ tuyệt vời. Cơ thể cô ấy bẩm sinh đã có tố chất nuôi con. Khi mang thai, vợ tôi lên có 10 kg mà con tôi đã 4 kg. Dù là sinh mổ, cô ấy vẫn có rất nhiều sữa và không ngần ngại sợ ảnh hưởng đến hình thể. Cô ấy cho con bú liên tục bởi biết rằng không có loại sữa nào tốt hơn sữa mẹ. Dù con có quấy khóc đến đâu, dù rất mệt khi phải thức liên tục giữa đêm nhưng cô ấy vẫn chưa bao giờ lớn tiếng với con. Tôi đã một lần vô ý lớn tiếng với con và tôi thấy rất xấu hổ về điều đó.

- Bé có nhiều điểm giống anh hay không?

- Bé rất giống tôi ở những tính cách sau: rất khó chịu khi người khác làm trái ý mình, khi ngủ hay để tay lên trán như suy nghĩ, thích được ôm đầy yêu thương, khi ngủ thích được gãi lưng, thích rửa mặt bằng nước lạnh và không thích lau mặt bằng khăn ướt. 

 
Gia đình hạnh phúc của Nguyễn Văn Chung.

Mập hơn vì không có thời gian tập thể dục

- Nếu được viết vài dòng về khoảnh khắc khi con chào đời, anh sẽ viết gì?

- Đó là niềm vui lớn nhất của người đàn ông khi thấy một "phiên bản nhỏ" của mình từng ngày lớn lên và được nuôi dạy bởi chính những trải nghiệm của mình. Thành công lớn nhất của người đàn ông khi thấy con mình đạt được nhiều thành tựu hơn chính bản thân, trở thành người tốt cho xã hội, được mọi người tôn trọng và yêu mến. 

- Sau khi lập gia đình và có con, hai vợ chồng anh ở đâu?

- Chúng tôi ở nhà ông bà nội để nhờ bà đỡ đần trong việc chăm sóc bé, để may ra 2 vợ chồng còn có thể có chút ít thời gian riêng tư dành cho nhau. Điều đó cũng mang lại niềm vui cho ông bà nội.

- Giữa mẹ chồng nàng dâu có bao giờ mâu thuẫn không?

- Vợ tôi là người rất biết cách cư xử nên dường như không bao giờ mâu thuẫn với mẹ tôi về cách chăm con hay cách sống. Vì thế, gia đình tôi thương vợ tôi lắm (cười).

- Giữa đêm em bé quấy khóc, anh hay vợ là người dỗ dành?

- Tất nhiên là vợ vì tôi có tật đã ngủ thì ngủ rất say, nhưng đôi khi nếu con bị trớ sữa, vợ vẫn gọi tôi dậy giúp. Tôi vẫn có ưu điểm là có thể dậy bất cứ lúc nào thật cần thiết.

- Anh làm sao để động viên vợ vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu khi mới sinh con? Vợ anh có gặp áp lực trong chuyện lấy lại vóc dáng hay không?

- Tôi luôn dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên vợ, động viên và nói chuyện nhiều với cô ấy để giải toả bớt áp lực phải chịu trong lòng. Đôi khi điều đó ảnh hưởng đến công việc và sở thích của tôi nhưng cũng không hề gì, vì tôi biết đây là thời gian khó khăn và mệt mỏi nhất của vợ tôi. So với những gì cô ấy chịu đựng, những ảnh hưởng của tôi là không đáng kể. Chúng tôi may mắn gặp được bác sĩ giỏi và có tâm nên sau khi mổ xong, cơ thể của cô ấy lấy lại vóc dáng rất nhanh.

- Giữa hai vợ chồng anh có bao giờ tranh cãi về việc chăm sóc con cái?

- Hai vợ chồng tôi cũng có những mâu thuẫn nho nhỏ về việc chăm sóc con, như là cô ấy muốn ôm con đến khi bé ngủ rồi mới đặt xuống giường nhưng tôi lại muốn tập cho bé tự ngủ dù những lần đầu bé phải khóc rất nhiều. May mắn là hai vợ chồng tôi rất tôn trọng nhau và đều muốn dành điều tốt nhất cho con và cho nhau nên thường đi đến những quyết định chung mà cả hai đều đồng ý.

- Thay đổi lớn nhất của anh từ khi có con là gì?

- Tôi mập hơn vì không có thời gian tập thể dục. Hy vọng khi bé biết đi, tôi sẽ chăm chỉ tập để lấy lại vóc dáng của mình.

Có vài người nói tôi khờ

- Từng ấp ủ dự định sáng tác một album dành tặng con khi chào đời, anh làm điều này đến đâu rồi?

- Tôi đã đang làm rồi và dự định ra mắt trong thời gian sắp tới. 

- Có bao giờ anh nghĩ sau này sẽ hướng con theo nghề nghiệp của mình?

- Tôi luôn muốn con tôi được tự do phát triển theo sở trường và sở thích của con. Tất nhiên là phải định hướng cho con để làm sao cho con có thể dung hòa được cách để làm công việc mình yêu thích và công việc đó có thể mang cho mình một cuộc sống sung túc. Tất nhiên tôi cũng có một mong muốn là sẽ cho con học đàn piano vì tôi nghĩ âm nhạc luôn hướng người ta đến "chân, thiện, mỹ".

 
Nguyễn Văn Chung và con trai.

- Là trụ cột gia đình, anh làm gì bảo vệ vợ con?

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ vợ con, kể cả điều đó có thể phải hy sinh chính bản thân tôi.

- Anh có gặp áp lực chuyện kiếm tiền lo cho gia đình?

- Có chứ. Tôi nghĩ một người tự lập thật sự luôn canh cánh trong lòng chuyện phải kiếm tiền lo cho gia đình.

- Có khi nào anh buộc phải "nặn" cho ra bài hát để có tiền lo lắng cho vợ con?

- Tôi sáng tác là vì tôi yêu việc đó, mê việc đó, chưa bao giờ tôi nghĩ phải sáng tác một bài hát để kiếm được bao nhiêu tiền. Có vài người nói tôi khờ khi không tranh thủ lúc đang nổi tiếng cứ viết một lô bài rồi tranh thủ bán lấy càng nhiều tiền càng tốt nhưng tôi không quan tâm vì đó không phải là tôn chỉ của tôi.

Theo NCĐT

Theo NCĐT

Bạn có thể quan tâm