Hiểm họa kíp nổ bị mất cắp
Hàng nghìn kíp nổ tại các mỏ đá ở nhiều địa phương bị mất cắp dù có người quản lý, gây bất an trong xã hội
35 kết quả phù hợp
Hàng nghìn kíp nổ tại các mỏ đá ở nhiều địa phương bị mất cắp dù có người quản lý, gây bất an trong xã hội
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Dũng (43 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.
Từ tháng 2/2016, khen thưởng trong ngành giáo dục sẽ có điều chỉnh quan trọng theo hướng tạo điều kiện nhiều hơn cho người trực tiếp đứng lớp.
Lúc đi đòi nợ, Vui xảy ra mâu thuẫn với bà Muội. Bị người phụ nữ tát, thanh niên này tức giận chạy vào quán ăn gần đó lấy kéo đâm nạn nhân tử vong.
Nhà chức trách đã huy động hàng trăm cảnh sát tập trung truy bắt nghi can Mùi. Các ngả đường, bến xe đều có người chốt chặn, đề phòng anh ta bỏ trốn khỏi địa bàn.
Sang nhà khuyên vợ về chung sống nhưng không gặp được, Mùi cầm cây tre đánh hai cháu nhỏ con của em vợ. Một bé tử vong, nạn nhân còn lại đang nhập viện cấp cứu.
Sau khi bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng vì đánh bài ăn tiền, một Phó văn phòng UBND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) bị cách chức, chuyển xuống làm chuyên viên.
Hai đội trưởng thuộc Thanh tra giao thông tỉnh Hậu Giang bị bắt quả tang đang đánh bạc cùng một Phó Văn phòng UBND huyện Vị Thủy. Công an tỉnh này chỉ đạo xử lý theo pháp luật.
Thấy 2 thanh niên đang đòi nợ một phụ nữ, bà Muội chạy đến can thiệp thì bị Vui cầm kéo đâm chết.
Được cho là hàng hiếm, gần đây một số trái cây rừng khá hút khách, đặc biệt là với người Thủ đô. Thậm chí, nhiều người còn chi hàng triệu đồng để mua trái cây này về thưởng thức.
Khi được phát hiện, con cá mập dài 1,8m, nặng 80 kg và đang mang thai đã chết vì kiệt sức.
Khi Vui kêu cứu, Doanh lấy một chiếc áo sơ mi gần đó bịt vào miệng nạn nhân tránh hàng xóm nghe thấy.
Ngày 1/4, tại ngôi nhà đang xây dở của chị Phạm Thị Kiều (phường Thanh Bình, TP. Hải Dương), công nhân khi đang múc nước tại bể ngầm đã phát hiện một thi thể nam giới.
Từ mâu thuẫn nợ nần, Doanh giết người rồi dìm xác nạn nhân xuống bể nước ngầm ở một công trình xây dựng.
Có những người trước đây được gọi là “đại gia” khi có vài trăm mét đất mặt đường, nhà biệt thự, xe hơi đắt tiền, thì nay nợ đến 30 - 40 tỷ đồng, phải lặng lẽ lên tận Lạng Sơn, Hà Giang hoặc đi...