Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngụp lăn dưới nước đen bẩn của kênh Nhiêu Lộc ngày nắng nóng

Nhiều thanh niên, trẻ em ở Sài Gòn những ngày này tìm đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nô đùa nhảy nhót từ độ cao gần 10 m và đầm mình xuống dòng nước đen bẩn.

Vào các buổi chiều, khi nước thủy triều lên, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trở thành “bể bơi” lý tưởng cho nhiều người, nhất là các thiếu niên. Trong ảnh, một nhóm thiếu niên nhảy từ lan can xuống kênh đoạn từ cầu Hoàng Hoa Thám đến cầu Bông (quận 1 và quận Phú Nhuận, TP.HCM).
Tại cầu Hoàng Hoa Thám có độ cao hơn 10 m, có cậu bé còn thể hiện "bản lĩnh" bằng cách nhảy lộn vài vòng.
Dòng nước dưới kênh đen đục, bị ô nhiễm nặng.
Một em cho biết muốn "thử cảm giác mạnh là chính". Gần đó có tấm biển “cấm tụ tập tắm sông” nhưng hầu như bị phớt lờ.
Không chỉ nhảy từ lan can bờ kênh, trên cầu mà các thiếu niên này còn bơi dọc bờ kênh, qua lại hai bên bờ và dưới gầm cầu. "Nước ở đây có mùi hôi, bèo và rác nhiều nơi trôi lềnh bềnh nhưng tắm ở kênh được nhảy từ lan can bờ kênh, cầu, thử cảm giác mạnh cho thỏa thích", một em nói. 

Lê Quân

Bạn có thể quan tâm