Ngày 19/6, ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện - cho biết, chính quyền sẽ đưa “người rừng” Siu Broang về với cộng đồng để hòa nhập cuộc sống.
![]() |
Người đàn ông rời bỏ cộng đồng sống ở hang đá gần 10 năm nay. |
Theo ông Ngô, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, UBND huyện Phú Thiện đã cử người đi kiểm tra, phối hợp cùng Phòng LĐTBXH và Trung tâm Y tế dự phòng chuẩn bị các phương án để đưa Siu Broang về buôn làng. Tiếp đó, địa phương sẽ giúp “người rừng” nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới.
Trước đó, ngày 11/6, người dân thôn Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện), phát hiện một người đàn ông sống ẩn dật trong hang đá gần 10 năm. Vì ở trong hang đá thời gian dài khiến râu, tóc “người rừng” dài đến tận lưng, có biệt tài nhảy trên hốc đá như vượn.
Người đàn ông trốn trong rừng hoang hơn 30 năm
13
Hơn 30 năm qua, ông Đinh Văn Toán (Tiền Phong, Đà Bắc, Hòa Bình) đã chọn khu rừng Lắn làm tổ ấm của riêng mình. Người ta đã quên mất tên ông mà chỉ quen gọi ông là 'người rừng'.
Phát hiện người đàn ông sống trong hang đá
3 1
Ở trong hang đá 10 năm khiến râu, tóc của "người rừng" dài tận lưng, nước da vàng và có biệt tài nhảy trên hốc đá như vượn.
Sắp đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng
Thu nhập bình quân năm 2024 của người lao động hưởng lương đạt khoảng 8,5 triệu đồng/tháng. Mức lương này dù cao hơn lương tối thiểu vùng nhưng vẫn chưa đảm bảo mức đủ sống.