Theo đó ngôi nhà mới có diện tích khoảng 60m2, được xây trên nền ngôi nhà cũ của ông Hồ Văn Tri, là con trai của "người rừng" Hồ Văn Thanh ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng, do UBND huyện Tây Trà và UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ. Toàn bộ số gạch xây nhà do công ty TNHH Phú Điền (TP.Quảng Ngãi) hỗ trợ, với tổng số tiền khoảng 20 triệu đồng.
Tuy vẫn ít nói như lúc mới được đưa từ rừng trở về, thế nhưng cùng với nụ cười luôn nở trên môi, anh Lang tỏ ra khá thân thiện với tất cả mọi người. Còn cha anh Lang, ông Thanh vẫn đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tây Trà và sức khỏe đã dần hồi phục.
Anh Lang hào hứng bưng bê gạch để xây nhà cho cha con anh. |
Nhiều trẻ em cũng tham gia chuyển gạch giúp cha con "người rừng". |
Công ty Phú Điền là nhà tài trợ gạch để xây nhà. |
Cha con "người rừng" đã được nhập hộ khẩu, làm chứng minh nhân dân. |
Cha con 'người rừng' được xây nhà, nhập hộ khẩu
1 1
Mang theo bộ đồ làm giấy CMND, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã dìu cha con ông Thanh làm các bước, thủ tục làm giấy CMND như lấy thông tin lý lịch, dấu vân tay, chụp ảnh.
Công an tới tận giường bệnh làm CMND cho 'người rừng'
Sau 40 năm từ rừng sâu trở về với cuộc sống cộng đồng, 2 cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang được nhập khẩu trở lại và có chứng minh nhân dân (CMND) để ổn định cuộc sống lâu dài.
Cha con ‘người rừng’ trở về nhờ giấc mơ thần kỳ
2
Dường như có sự kết nối tâm linh giữa cha con “người rừng” với người anh và người cháu sống ở trong bản.