Vụ việc xảy ra lúc 15h30 ngày 27/3, tại tòa nhà 12 tầng bệnh viện Từ Dũ, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP HCM). Nạn nhân là chị Lê Thị Thúy Hạnh (29 tuổi, quê Vĩnh Long).
Thời điểm trên, nhiều người có mặt tại bệnh viện nghe tiếng động lớn từ phía hành lang bên trái. Bảo vệ đến xem, phát hiện chị Hạnh đã tử vong.
![]() |
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: T.N. |
Công an sau đó phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Rất đông người hiếu kỳ tập trung theo dõi.
Bà Lê Thị Thy (41 tuổi, dì ruột Hạnh) cho biết, chiều cùng ngày, bà đưa cháu mình vào bệnh viện Từ Dũ khám. Trong lúc người dì chờ lấy số thứ tự thì Hạnh nói đi vệ sinh nhưng không thấy quay lại.
Đến khi nghe mọi người thông báo việc có người rơi lầu, người dì chạy ra xem thì phát hiện cháu mình đã tử vong. Cũng theo bà Thy, thời gian này chị Hạnh đang có nhiều chuyện buồn phiền.
Liên tiếp nhảy lầu tự tử ở bệnh viện Chợ Rẫy
Trong hai ngày 3-4/1 đã có hai người đàn ông nhảy lầu tự tử tại bệnh viện Chợ Rẫy - phía đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, TP.HCM) khiến nhiều người hoang mang.
Liên tiếp nhảy lầu tự tử ở bệnh viện Chợ Rẫy
12 7
Trong hai ngày 3-4/1 đã có hai người đàn ông nhảy lầu tự tử tại bệnh viện Chợ Rẫy - phía đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, TP.HCM) khiến nhiều người hoang mang.
Khốn khổ vì bệnh tật kéo dài, bệnh nhân nhảy từ tầng 6 tự tử
Bị bệnh thận, suy tim nhưng điều trị từ nhiều năm nay không khỏi, anh Hùng nghĩ quẩn nên đã gieo mình nhảy từ lầu 6 của bệnh viện để kết thúc cuộc đời.