Người phụ nữ mê… rắn
Nuôi một con rắn đã là quá nhiều đối với hầu hết mọi người. Nhưng với bà Sue Coleman, thậm chí 45 con vẫn bị coi là… chưa đủ.
Không giống những người phụ nữ khác ở cùng độ tuổi, người đàn bàn 60 tuổi này không thích chơi bingo hay đan len, hay dành thời gian vui thú với bạn bè, con cháu.
Mọi người thường gọi bà là Sue “Rắn”. Bà thích cùng lũ rắn yêu quý của mình “dạo chơi” quanh nhà hay sang các nhà hàng xóm ở Leytonstone, phía đông thủ đô London.
![]() |
Bà Sue Coleman sống cùng với lũ rắn trong một ngôi nhà ở phía đông Thủ đô London. |
Bà cho biết: “Tôi yêu chúng. Chúng trở thành những con vật tốt thế này khi mọi người dành cho chúng sự quan tâm thích hợp”.
Hơn 17 năm qua, bà Sue đã biến căn nhà của bà ở một khu dân cư yên tĩnh trở thành một vườn thú thực sự, với mãng xà, rẵn mũi lợn, rắn ngô, rắn lúa mạch. Bà thường xuyên phải giải thoát chúng khỏi những người không biết quan tâm tới chúng một cách đúng đắn.
Bà kể: "Cách đây 12 năm tôi đã mang một cặp rắn ngô về nuôi. Sau đó, tôi bắt đầu hiểu hơn về loài vật này; rồi trở nên thích thú với việc nuôi và chăm sóc chúng”.
Bà Sue có thể vừa làm việc, vừa khiêu vũ với lũ rắn. Bà cho biết muốn thêm vào bộ sưu tập rắn của mình nhiều loài hơn nữa. Mặc dù hiểu rằng loài vật này khiến mọi người ghê sợ, nhưng bà sẽ cố gắng làm cho mọi người giảm bớt cái nhìn không mấy thiện cảm với loài rắn cũng như việc làm của bà.
Lạc Cầm
Theo Bưu điện Việt Nam
Cô gái tật nguyền viết sách bằng chân
2
Dù chỉ tự học chữ qua phụ đề trên truyền hình và gõ máy tính bằng chân trái, một cô gái mắc bệnh bại não ở Trung Quốc sắp hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên.
19 4
Khả năng vẽ tranh theo phong cách độc đáo, sắc đẹp trong sáng nhưng hơi bí ẩn là những yếu tố khiến một nữ họa sĩ Trung Quốc trở nên nổi tiếng trên mạng.
Bệnh hiếm khiến người phụ nữ có thể đột tử vì cười
8 2
Một phụ nữ ở xứ Wales mắc bệnh hiếm khiến những cơn đột quỵ nhỏ liên tục xảy ra. Cô có nguy cơ mất mạng nếu cười quá thoải mái.