Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người phụ nữ gầy nhất thế giới khao khát làm mẹ

Là người phụ nữ gầy nhất thế giới, Valeria Levitina, 39 tuổi không thể sống một cuộc đời bình thường như bao phụ nữ khác nhưng điều khiến cô khổ tâm nhất là không có khả năng sinh con.

Người phụ nữ gầy nhất thế giới khao khát làm mẹ

Là người phụ nữ gầy nhất thế giới, Valeria Levitina, 39 tuổi không thể sống một cuộc đời bình thường như bao phụ nữ khác nhưng điều khiến cô khổ tâm nhất là không có khả năng sinh con.

Giảm cân với chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Valeria Levitina mắc chứng biếng ăn và trở thành người phụ nữ gầy nhất thế giới.

Nỗ lực ăn kiêng với mong ước có thân hình đẹp và hấp dẫn hơn, Valeria Levitina tự biến cuộc đời mình thành cơn ác mộng khi chỉ còn 25 kg ở tuổi 39. Mẹ Valeria cám cảnh gọi cô con gái của mình là một xác chết di động. Đó là những lời lẽ nghe có vẻ cay nghiệt, nhưng sự thực Valeria trông như một xác ướp.

Cách đây 20 năm, Valeria từng là một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh. Cô có một cuộc đời bình thường với một thân hình bình thường như bao phụ nữ khác. Tuy nhiên, cuộc đời cô bước sang một trang khác khi cô nghe được lời trêu đùa từ một cậu con trai: “Tôi biết cách để chúng ta chiến thắng trong trận đấu bóng. Chúng ta sẽ chiến thắng nếu Valeria là thủ môn”. Theo Valeria, lời trêu đùa đó đã khiến toàn bộ thế giới của cô sụp đổ.

Và để trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn trong mắt các chàng trai, Valeria bắt đầu một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô nhịn ăn và tập thể dục điên cuồng. Và cuộc đời người phụ nữ này cũng biến thành cơn ác mộng kể từ lúc đó.

Chế độ ăn kiêng khắc khổ đã khiến cô bị mất tới 1/3 cân nặng trong một thời gian ngắn. Nhưng bị ám ảnh về việc giảm cân, cô gái tiếp tục ăn kiêng cho đến khi cô nhận ra mình mắc chứng biếng ăn tồi tệ.

Valeria cho biết, chứng biếng ăn mà cô mắc phải như thể là một thứ bệnh ám ảnh, hiển hiện ở trong đầu. Và khi cô ý thức được mình đã mắc căn bệnh quái ác này, mọi thứ trở nên quá muộn để có thể thay đổi. Do nhịn ăn, Valeria bị mất vị giác. Cô không còn cảm nhận được mùi vị lẫn hương vị của thức ăn. Giờ đây, việc ăn uống đối với cô trở thành cực hình vì nó gây cho cô sự đau đớn cực độ. Valeria cho biết, cô không thể ăn bất cứ thức ăn nào cô muốn. Cô có quá nhiều vấn đề liên quan đến tiêu hóa khiến cô không thể lựa chọn thực phẩm theo ý thích.

“Tôi thích tôm, nhưng phải là tôm tươi không đông lạnh. Tôi không bao giờ được ăn thức ăn đông lạnh. Tôi phải đi chợ hàng ngày bởi vì không thể trữ rau củ hoặc thứ ăn ở trong tủ lạnh”, cô Valeria chia sẻ.

Hiện nay, Valeria phải cố ăn uống điều độ theo một chế độ dinh dưỡng riêng do bác sĩ kê đơn. Tuy nhiên, không chỉ không thể ăn uống bình thường như mọi người, cuộc sống của Valeria cũng bị đảo lộn. Mọi người xung quanh thường nhìn cô với ánh mắt xoi mói, kỳ thị và họ không muốn lại gần, tiếp xúc và nói chuyện với cô. Và dĩ nhiên, đàn ông cũng không muốn hẹn hò với cô.

Bị cô lập, Valeria mắc thêm chứng trầm cảm. Ước mơ lớn lao nhất của người phụ nữ giờ đây là tìm được một người đàn ông yêu thương mình và sinh con cho người đàn ông ấy. Valeria cho biết, khát vọng làm mẹ luôn thiêu đốt trái tim cô. Nhưng người phụ nữ phải đối diện với thực tế phũ phàng đó là cô không thể sinh con.

Valeria sống ở Monaco, một nơi ngập tràn ánh nắng ấm áp, có lợi cho việc chữa bệnh của cô. Dù có hai bằng tiến sĩ, một là bằng tiến sĩ ngành quản lý kinh doanh và hai là bằng tiến sĩ ngành kinh tế nhưng cô vẫn phải sống dựa vào trợ cấp thất nghiệp.

Valeria cho biết, cô thích đất nước nhỏ bé, xinh đẹp này nhưng cuộc sống của cô ở đây thực sự khó khăn khi thường bị mọi người xung quanh săm soi, kỳ thị.

Phương Đăng

Theo Infonet

Phương Đăng

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm