Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người phụ nữ cứu 2 bé trai trong đám cháy ở Sài Gòn

Nghe tiếng khóc trẻ em trong căn phòng bốc khói ngùn ngụt, chị Yến cùng một người dân lao vào cứu 2 bé trai ra ngoài trước khi ngọn lửa lan nhanh.

Tối 13/9, người dân trong dãy trọ tại khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM nghe tiếng nổ lớn và sau đó là mùi khét nồng nặc phát ra. 

Lực lượng PCCC quận 9 triển khai đến hiện trường. Ảnh: T.N.

Mọi người đi kiểm tra thì phát hiện căn phòng trọ cuối dãy do đôi vợ chồng người Quảng Ngãi làm nghề thợ hồ thuê đang bốc khói ngùn ngụt, bên trong có tiếng kêu khóc của trẻ em.

Nhiều người chạy đi lấy nước tại con mương bên cạnh khống chế ngọn lửa và báo lực lượng chức năng. 

“Nghe tiếng khóc trẻ em, tôi cùng một người chạy vào thì thấy hai bé trai khoảng 8 và 10 tuổi đứng nép vào góc khóc thét vì sợ hãi. Chúng tôi chạy đến kéo hai bé chạy ra ngoài, ngay sau đó ngọn lửa lan nhanh, bao trùm căn phòng”, chị Yến - người chung dãy trọ kể.

Lực lượng dân quân, công an phong tỏa lối vào khu nhà trọ bị cháy. Ảnh: T.N.

Lực lượng PCCC quận 9 điều động 5 xe chữa cháy cùng khoảng 40 chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, nhiều vật dụng, tài sản trong căn phòng bị cháy rụi.

Trường Nguyên

Bạn có thể quan tâm