Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người mẹ trẻ ôm con gái 2 tuổi nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa

Để lại chiếc xe đạp điện giữa cầu, người mẹ 23 tuổi ôm đứa con mới 2 tuổi nhảy qua lan can và gieo mình xuống dòng nước chảy xiết.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h sáng 19/10, tại cầu Thiệu Hóa (thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). 

Theo lời người chứng kiến, thời điểm trên, chị Hoàng Thị Dung (23 tuổi, trú xã Thiệu Phú, Thiệu Hóa) chạy xe đạp điện chở theo con gái đi trên đường. Đến giữa cầu Thiệu Hóa, người mẹ bất ngờ dừng xe rồi ôm con gái trèo qua lan can, gieo mình xuống dòng nước sông Chu tự tử. 

Do tình huống diễn ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản.

Đến 13h cùng ngày, lực lượng cứu hộ địa phương vẫn chưa tìm thấy tung tích hai mẹ con chị Dung.
Chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể hai mẹ con chị Dung.

“Tôi thấy hai mẹ con nạn nhân đứng giữa cầu. Người mẹ dường như đang cố dùng dây buộc đứa con vào người. Trong tích tắc, hai mẹ con bất ngờ lao xuống sông, chúng tôi chẳng kịp ra can ngăn”, một nhân chứng kể. 

Ngay sau đó, nhiều thanh niên biết bơi đã tình nguyện lặn xuống tìm tung tích nạn nhân nhưng đều vô vọng.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp điện của nạn nhân để cạnh thành cầu. Nhận hung tin, chồng chị Dung chạy ra hiện trường rồi nhìn xuống dòng nước nơi vợ con nhảy xuống than khóc. 

Chiều cùng ngày, thi thể hai mẹ con đã được tìm thấy.

Vụ việc thu hút hàng trăm người dân và phương tiện đến xem khiến giao thông bị ách tắc.

Uẩn khúc cái chết tức tưởi của nữ y tá ôm con nhảy sông

Người nhà nạn nhân khẳng định không có chuyện chị Mai bị thần kinh mà ôm con tử tự, chắc chắn phải có điều gì khuất tất khiến người mẹ vốn yêu thương con hết mức mới làm như vậy.

Duy Cảnh

Bạn có thể quan tâm