Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người mẹ trẻ khóc òa khi nhận con từ tay cảnh sát

Nhận lại con mình trong niềm hạnh phúc vỡ òa, chị Hương run rẩy ôm con vào lòng bật khóc và nói như thể chẳng muốn để ai nghe thấy: “Sao con gầy thế này!”.

Người mẹ trẻ khóc òa khi nhận con từ tay cảnh sát

Nhận lại con mình trong niềm hạnh phúc vỡ òa, chị Hương run rẩy ôm con vào lòng bật khóc và nói như thể chẳng muốn để ai nghe thấy: “Sao con gầy thế này!”.

Ngày 5/7, CA huyện Kim Thành cùng CA huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã “giải cứu” thành công cháu Quân (sinh ngày 10/6/2010)- là con đẻ của chị Nguyễn Thị Hương (xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc) - đã bị Đỗ Hải Minh (xã Thượng Vũ, Kim, Hải Dương) cưỡng đoạt và chiếm giữ trái pháp luật suốt 3 tháng ròng.

Tại trụ sở CA huyện Gia Lộc ngày 5/7, chị Hương được các chiến sĩ công an bàn giao cháu Quân.

 CA huyện Kim Thành cùng CA huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã “giải cứu” thành công cháu Quân.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy guộc ấy như muốn thầm cảm ơn những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng huyện Gia Lộc và huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương), đã  đưa cháu Quân về với vòng tay người mẹ.

Cơ quan điều tra- CA huyện Gia Lộc cho biết: Đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Đỗ Hải Minh.

Theo Lao động

 

Theo Lao động

Bạn có thể quan tâm