Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người mẹ dựng chuyện con 20 ngày tuổi bị bắt cóc

Người mẹ 22 tuổi loan tin rằng đứa con 20 ngày tuổi của chị đã bị ai đó bắt cóc và để lại số tiền 2 triệu đồng. Công an vào cuộc điều tra và xác định chị này dựng chuyện.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ người mẹ báo con con 20 ngày tuổi bị bắt cóc.

Theo xác minh ban đầu, chiều 1/3, chị Nguyễn Thị Bích Trâm (22 tuổi, quê Hậu Giang) chạy ra khỏi phòng trọ ở phường Bình Nhâm (thị xã Thuận An, Bình Dương) với vẻ hoảng hốt và nói với người dân đứa con 20 ngày tuổi của chị bị bắt cóc.

be gai 20 ngay tuoi mat tich anh 1
Người dân xôn xao về vụ mất tích. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Chị này nói để con nằm ở nệm phòng rồi đi tắm. Khi quay ra thì đứa trẻ đã biến mất, trên nệm có ai đó để lại khoản tiền 2 triệu đồng. Vụ việc gây hoang mang đến người dân.

Tuy nhiên, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết bước đầu công an xác định bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc là không có thật.

Ông Chính nói rằng, người mẹ đã giao con cho người khác nuôi sau đó loan tin giả con bị bắt cóc để che giấu.

Cơ quan công an cũng đã tìm thấy con của chị Trâm và tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra.

be gai 20 ngay tuoi mat tich anh 2
Vị trí gần nơi xảy ra vụ mất tích. Ảnh: Google Maps.

Cha con ngư dân mất tích trên biển khi câu mực

Trở về đất liền sau buổi câu mực trên biển, thuyền của cha con ngư dân ở Hà Tĩnh bị sóng đánh chìm. Hai người này đang mất tích, lực lượng chức năng đang tìm kiếm.

Nguyễn Hoàng - Ngọc An

Bạn có thể quan tâm