Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Hà Nội thích thú đi chợ quê ngày Quốc tế phụ nữ

Nông sản từ các miền quê, đặc sản của từng vùng miền được hội tụ trong phiên chợ quê tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Từ ngày 6/3 đến ngày 15/4, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức phiên “chợ quê” tại 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Có 3 gian hàng chính làm theo phong cách chợ quê, ngoài ra còn tổ chức triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt.
Phiên chợ mở cửa chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đây là dịp các bà, các mẹ và các chị em đến mua sắm đồ và thưởng thức những món ăn đặc sản từ các vùng miền khác nhau trên cả nước.
Nhiều đặc sản từ các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa có mặt tại chợ quê thu hút đông đảo người tham gia. 
Chị Thuận (Phố Huế, Hà Nội) có mặt tại phiên chợ chiều 7/3. "Tôi đến mua vì rau ở đât rất tươi, ngoài ra còn muốn thưởng thức những món ăn ngon từ các tỉnh", chị nói.
Đặc biệt giá những món ăn, rau củ quả tại đây không chỉ tươi ngon mà còn rẻ hơn các nơi khác.
Khi biết thông tin, chị Hoa dù nhà xa nhưng vẫn đi xe máy cùng con trai đến chợ phiên mua những thực phẩm thường ngày.
Anh Chiến (Định Công, Hà Nội) đi một mình đến chợ quê để tham quan. Anh cho rằng đây là một sự kiện hết sức ý nghĩa nhân ngày 8/3, ngoài việc tham quan anh còn ngồi thưởng thức trà xanh và mua một gói lạc làm kỷ niệm.
Những món ăn đặc sản thu hút nhiều chị em, đặc biệt là những người làm văn phòng.
Khá nhiều người mua được những món, thực phẩm quà ưng ý về nhà.
Hình tư liệu chợ quê xưa được trưng bày trong khuôn viên bảo tàng.
Những hình ảnh chợ quê cũng được tái hiện rõ nét.

Lê Hiếu

Bạn có thể quan tâm