Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Hà Nội đốt lửa sưởi trong đêm lạnh nhất đầu mùa

Chiều tối nay cơn mưa phùn và không khí lạnh đã ùa về khiến nhiều người dân Hà Nội ra đường phải mặc áo rét, quàng khăn len.

Nhiệt độ tối 27/11 xuống đến 14 độ C, nhiều hàng quán ven đường ở quảng trường Mỹ Đình đốt lửa sưởi ấm.
Người ra đường vào lúc này mới có thể cảm nhận được đêm lạnh nhất kể từ đầu mùa.

Trước đó, theo dự báo Hà Nội những ngày này cao nhất 23 độ C, thấp nhất 14 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cũng cho biết, một bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ khiến nhiệt độ toàn miền giảm mạnh. Miền Bắc bắt đầu bước vào đợt rét đậm đầu tiên trong năm.
Miền núi nhiệt độ thấp nhất xuống còn 11 độ C.
Giá lạnh cũng làm cho các khu di tích lịch sử vắng vẻ. Các thợ ảnh đứng ở cổng chùa Trấn Quốc co ro.
Em bé được bố mẹ đội thêm chiếc mũ khi ra công viên.
Còn một em nhỏ khác được bố mẹ mặc kín tránh gió trước khi đến trường.

Các bạn trẻ diện thời trang mùa lạnh dạo quanh bờ Hồ cảm nhận tiết trời đầu đông.

Nhiều du khách nước ngoài mặc áo chống gió đi dạo trên phố.

Lê Hiếu

Bạn có thể quan tâm